Chủ Nhật, 25/05/2025
Zalo

Ozil chấn thương: Thảm họa cho Arsenal!

Thứ Năm 09/10/2014 12:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nhiều người cho rằng chấn thương của Mesut Ozil là một thông tin chẳng mấy nghiêm trọng với BLĐ Arsenal, vì màn trình diễn của anh kể từ đầu mùa là khá nhạt nhòa. Nhưng không, với ca chấn thương mới này, Pháo thủ đang phải đối mặt với một hiểm họa nhân lực thực sự.

Trong bối cảnh Aaron Ramsey và Theo Walcott sắp trở lại trong khoảng thời gian tháng tới, chấn thương của Mesut Ozil có thể vô tình lại tạo đất diễn cho những cá nhân khác mang lại năng suất cao hơn. 8 trận, 1 bàn thắng là con số hơi khiêm tốn, thế nên người ta cho rằng việc Ozil chấn thương dây chằng thực sự "trong cái rủi có cái may". 

Fabregas chơi hơn hẳn Ozil trong trận derby London
Ozil chơi cả trận gặp Chelsea trong đau đớn

Đúng, việc Ozil chấn thương có thể mang lại cơ hội tỏa sáng cho những cá nhân khác. Nhưng tới đây thì nhiều câu hỏi được đặt ra, mà tiêu biểu trong số đó là: Liệu rằng Arsenal có lực lượng đủ dày để chống chọi lại với việc thiếu vắng nhân vật kiến thiết số Một của họ? Trên lý thuyết thì có vẻ là có. 

Với Alexis Sanchez, Santi Cazorla, Jack Wilshere và Alex Oxlade-Chamberlain, chưa kể Lukas Podolski và Tomas Rosicky, GIáo sư có thể hoàn toàn yên tâm thoải mái chọn lựa nhân lực trong các trận đấu thuộc chuỗi trận căng thẳng sắp tới gặp Anderlecht, Man Utd, Dortmund, Galatasaray và Liverpool. Trong tháng này, thậm chí Walcott cũng có thể trở lại trước trận đấu gặp Sunderland. Ramsey sẽ quay về đội hình chính vào tháng 11 và nhiều khả năng sẽ đá trước Burnley.

Nhưng khi soi xét kĩ lại, thì cặp đôi Walcott - Ramsey sẽ không thể nào lấy lại được 100% phong độ ngay mà phải mất thời gian hồi phục. Tệ hơn nữa, trong số những cái tên kể trên, chỉ mình Cazorla là chơi được hộ công thực thụ, còn lại tất cả đều là "số 10 tay ngang"! Rosicky cùng Wilshere thì phù hợp hơn với khu vực giữa sân, Sanchez, Chamberlain và Podolski chơi thuần cánh. Chính vì lực lượng dày nhưng không tinh nhuệ ở vị trí hộ công sẽ gây nên sự bất ổn nhất định cho đội quân của Arsene Wenger. Trong tay Giáo sư, có vẻ chỉ mình Ozil là đá hộ công hợp nhất. Chính vì thế, khi có tới 3 hay 4 lựa chọn nhưng không ưng ý, không loại trừ khả năng Wenger sẽ miệt mài lắp ráp mà không thể đi tới phương án hợp lý cuối cùng cho bài toán mà Ozil bỏ lại.

Vấn đề đáng lưu tâm hơn với CĐV Pháo thủ: liệu rằng Ozil, kể cả sau khi đã hoàn thành 3 tháng dương thương, có thể đóng góp được thêm nhiều cho Arsenal, hay từ nay anh sẽ trở thành một bệnh binh? Ozil vốn đã kêu ca bị đau đầu gối trái từ sau trận gặp Chelsea, nhưng phải tới khi lên tuyển Đức mới được xét nghiệm. Chẳng lẽ bộ sậu y tế ở Arsenal kém đến mức không thể chụp chiếu và chẩn đoán một ca chấn thương dù nặng nhưng khá dễ để phát hiện? Số 11 chơi 90 phút trong trận gặp Chelsea mà không hề thoải mái, và đây cũng không phải là lần đầu tiên anh bị Wenger ép đá khi không đạt 100% thể lực. Tháng Ba vừa qua, khi Arsenal gặp Bayern tại Champions League, Ozil vẫn phải đá hết hiệp 1 dù đã gặp vấn đề về gân khoeo ngay từ phút thứ 2!

Đó không phải là một điều gì đó có thể chấp nhận được trong một đội bóng lớn của nước Anh như Arsenal. Chính cách dùng người không suy tính đến thể lực của Wenger và sự yếu kém cực điểm của đội ngũ y tế tại Emirates sẽ biến Ozil thành một bệnh binh như những gì Robin Van Persie đã gặp phải thời còn chơi cho Arsenal. Nhìn các con số thống kê người ta sẽ hiểu vì sao Arsenal đang tàn phá Ozil: ở Schalke, anh chỉ vắng mặt đúng 1 tuần vì chấn thương. Trong 3 năm tại Bremen, thời gian mà Ozil phải nghỉ vì lí do tương tự chỉ là 29 ngày, trong khi đó 4 năm với Real Madrid, tiền vệ người Đức không chấn thương dù chỉ 1 ngày!

Trong vỏn vẹn hơn 1 năm ở Arsenal thôi mà Ozil đã phải nghỉ tới 133 ngày (tính cả chấn thương trong thời điểm hiện tại). Vậy là Ozil yếu hay đội ngũ bác sĩ của Arsenal kém? Van Persie đã bộc bạch một lần lí do mà anh rời Arsenal một phần là vì phòng y tế ở Emirates làm việc quá... nghiệp dư. Và bây giờ cái sự nghiệp dư ấy đang tàn phá một trong số những tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhất thế giới.

Thành Nguyễn  
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Trận đón tiếp Real Sociedad tại vòng hạ màn La Liga vào lúc 21h15 hôm nay sẽ là lần cuối cùng các CĐV Real Madrid được nhìn thấy Luka Modric chơi bóng trên thảm cỏ Bernabeu. Người đội trưởng vĩ đại, chàng ngự lâm quân cuối cùng của một thời đại vàng son, đã quyết định khép lại 13 năm vinh quang cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Hè về và một lần nữa phượng lại nở. “Biển lửa” đỏ thắm ấy không chỉ gợi nhớ những kỷ niệm đẹp - có thể là cảm hứng, động lực cho hiện tại, mà còn đại diện những phẩm chất quan trọng, không thể bỏ quên trên con đường hướng đến tương lai của chúng ta.

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha sắt đá

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Xem thêm
top-arrow
X