Thứ Tư, 01/04/2026
Zalo

Những cầu thủ sắp mãn hạn hợp đồng ở Serie A: Chuyện của Pandev, chuyện của Vieira

Thứ Sáu 09/10/2009 14:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ở Lazio, Goran Pandev là một trong những cầu thủ tốt nhất và quan trọng nhất trong ít nhất 3 mùa giải gần đây, nhưng anh được trả lương quá thấp. Nỗi bực dọc từ đó mà ra. Ở Inter, Vieira là người được trả lương cao thứ hai, nhưng lại chỉ là một chuyên gia mài bóng ghế dự bị. Mọi điều giữa họ đều trái ngược, trừ một điều: cả hai đều trở thành cầu thủ tự do sau mùa giải này.

Pandev: Lương còm 450 ngàn

Cho đến bây giờ, hàng triệu tifosi của Lazio vẫn đang nhìn Goran Pandev và Cristian Ledesma với con mắt thiếu thiện cảm, cho rằng hai cầu thủ này chỉ hám tiền mà không dốc lòng vì đội bóng yêu mến của họ. Không ai hiểu rằng thực sự ở Lazio, cả Pandev lẫn Ledesma đều đã và đang bị đối xử như những kẻ nô lệ mạt hạng nhất, cho dù vai trò và đóng góp của họ cho đội bóng thủ đô Italia trong những năm qua là vô giá.

Trong khi tiền đạo Mauro Zarate đang lĩnh mỗi mùa 2 triệu euro, lão tướng Rocchi lĩnh 1,2 triệu và ngay cả “ông nội” Julio Cruz mới đến cũng nhận 1,8 triệu euro chỉ để đá cho Lazio một mùa giải, thì Pandev chỉ được trả có 450.000 euro mỗi mùa kể từ năm 2006 đến nay, bất chấp anh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Lazio trong đội hình hiện tại (48 bàn Serie A). Tiền đạo Simone Inzaghi, người mỗi năm ra sân chỉ khoảng 10 trận và chỉ ghi được đúng 1 bàn Serie A trong 5 năm qua, còn được trả lương gần gấp đôi Pandev (750.000 euro trong hợp đồng còn hạn đến 2011).

Cùng một "cảnh ngộ" như nhau, trong khi lương của Pandev chỉ là 750.000 bảng .....


Bị đối xử bất công như thế, Pandev không phản kháng mới là lạ. Nhưng đòi hỏi được tăng lương của anh lên chí ít là bằng với Rocchi (1,2 triệu) liên tục bị từ chối trong hai năm qua. Hệ quả là anh bị cô lập, bị chỉ trích, bị bỏ rơi, để rồi lúc này đang cùng Ledesma, người có hoàn cảnh tương tự, nhìn những tháng ngày còn lại ở Lazio trôi qua một cách vô nghĩa. Chắc chắn đây sẽ là mùa giải cuối cùng Pandev chơi cho Lazio bởi hợp đồng của anh chỉ còn hạn đến cuối mùa, song nhiều khả năng anh sẽ ra đi sớm hơn, ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây. Tất nhiên là Lazio sẽ phải hài lòng với một mức giá rẻ mạt, còn hơn là trắng tay nếu để anh ở lại đến mùa hè. Hiện cả Inter, Juventus và một số đội bóng Anh như West Ham, Tottenham đang quan tâm đến chân sút người Macedonia. Với khả năng của mình, Pandev không lo kiếm được việc làm tốt hơn và nhận được chế độ đãi ngộ xứng đáng hơn.

Vieira: Lương khủng 5,5 triệu

Ngược lại với tình cảnh của Pandev, Patrick Vieira đang không hề muốn rời Inter một chút nào hết, nhưng hợp đồng của anh với đội ĐKVĐ Italia cũng chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Ở tuổi 33 của Vieira, người chỉ đá cho Inter xấp xỉ 40 trận từ năm 2007 đến nay do chấn thương triền miên, mức lương “khủng” lên tới 5,5 triệu euro mỗi mùa (cao thứ nhì giới cầu thủ Serie A, bằng với Buffon và chỉ kém đồng đội Eto’o) là một sự phi lý. Người ta tin rằng chính vì mức đãi ngộ “thiên đường” này mà Vieira nhất quyết cưỡng lại lời mời gọi từ đội bóng cũ Arsenal để “bám trụ” lại Inter, chứ chẳng phải vì “tình yêu” hay “trách nhiệm” với Nerazzurri. Nhưng ngày vui rồi sẽ đến lúc tàn, và bây giờ chính là thời điểm Vieira cần phải nghĩ đến những ngày sau khi xách vali rời Inter.

.... thì Viera nhận đựoc tới 5,5 triệu bảng ở Inter Milan


Cũng như Pandev, chất lượng của Vieira vẫn giúp anh được đón chào ở một số đội bóng có tên tuổi, nhưng tìm ra một nơi dám trả anh mức lương hậu hĩnh sẽ là rất khó. Trong những ngày gần đây, Vieira liên tục phàn nàn rằng nếu không được ra sân thường xuyên hơn ở Inter, anh sẽ ra đi. Có thể Vieira muốn ra sân nhiều hơn để níu kéo cơ hội World Cup, hoặc anh muốn cho Inter thấy mình vẫn còn khát khao cống hiến để yêu cầu hợp đồng mới, hoặc cũng có thể là anh chỉ muốn “đánh tiếng” với các đội đang quan tâm như Tottenham hay Lyon rằng tôi vẫn còn “sung” lắm, và vì thế các vị hãy chuẩn bị bản hợp đồng nào cho xứng đáng.

Dù là thế nào, thì việc làm mình làm mẩy lúc này cũng chỉ có lợi cho Vieira, người cùng với Pandev, đang phản ánh chân thực nhất sự bất hợp lý đến mức vô lý trong chính sách lương bổng ở Serie A.

65 cầu thủ miễn phí cho mùa hè 2010

Cùng với Pandev và Vieira, còn có 63 cầu thủ khác hiện chỉ còn hạn hợp đồng với đội bóng của mình tới hết mùa bóng này và chưa được gia hạn, trong đó có cả Totti. Đội trưởng của Roma mới đây được cho là đã ký hợp đồng mới có thời hạn đến 2014, nhưng theo công bố của Gazzetta dello Sport, anh vẫn thuộc nhóm cầu thủ sắp phải “ra đường” vào tháng 7/2010. Totti chỉ là một trong số 10 cầu thủ Roma đang chơi những trận cuối cùng cho đội bóng áo bã trầu, cùng với các tên tuổi như Perrotta, Taddei, Pizarro, Cassetti hay Tonetto. Ở Milan, Pippo Inzaghi và Dida là những cái tên đáng chú ý. Fiorentina sắp chia tay hậu vệ Kroldrup, tiền vệ Jorgensen và tiền vệ Gobbi. Sampdoria có trường hợp của thủ môn chính Castellazzi, hậu vệ Lucchini và tiền vệ Franceschini. Ngoài Pandev, Lazio còn có Dabo, Cruz, Siviglia và Baronio thuộc dạng này. Palermo thì có Simplicio và Bresciano, hai cầu thủ rất có giá. Cùng với Roma, Bologna cũng đang “chứa chấp” 10 cầu thủ sắp mãn hạn hợp đồng.

Roma không chỉ là đội bóng đang đau đầu nhất với việc gần nửa đội có thể ra đi sau tự do sau mùa này (việc gia hạn với tất cả số ấy là không thể trong tình cảnh khủng hoảng tài chính của Roma hiện nay), mà còn là cả sau mùa tới. Trong số 91 cầu thủ Serie A sẽ xong hợp đồng vào mùa hè 2011, Roma chiếm 5 người (Lazio nhiều nhất với 9 cầu thủ, trong đó có Ledesma). Một loạt cựu binh trụ cột của Milan và Juve cũng nằm trong nhóm này, như Ambrosini, Gattuso, Seedorf, Nesta, Zambrotta, Del Piero, Trezeguet, Camoranesi.


(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Ở tuổi 35, đáng ra người ta bắt đầu nói nhiều hơn về đoạn cuối sự nghiệp nhưng Kanté đã tái xuất trong màu áo đội tuyển Pháp. Anh đá chính, đeo băng đội trưởng trong chiến thắng trước Colombia và bằng chính sự hiện diện của mình, nhắc tất cả nhớ rằng có những giá trị không thể đo đếm bằng tuổi tác.

Xem thêm
top-arrow
X