Thứ Năm, 28/05/2026
Zalo

M.U mất điểm trước Basel: Dậy đi "Quỷ đỏ", trước khi quá muộn!

Thứ Năm 29/09/2011 13:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Việc đánh rơi chiến thắng sau khi đã dẫn trước một đội bóng dưới cơ đến hai bàn là điều không thể chấp nhận được với một ứng cử viên vô địch như M.U. Quỷ đỏ chắc chắn sẽ phải nghiêm túc tự kiểm điểm sau cú vấp này, từ những sai lầm mang tính chiến thuật, cho tới thái độ vô trách nhiệm trong thi đấu của một số trụ cột.

Sir Alex không hề chủ quan khi tiếp Basel. Cứ nhìn vào đội hình gần như mạnh nhất, cùng sơ đồ 4-2-3-1 mà ông đã sử dụng ở Old Trafford hôm qua thì có thể thấy được sự thận trọng của chiến lược gia lão làng này. Nhưng sẽ chẳng oan ức nếu kết luận rằng ông đã không bảo được các học trò ở trận đấu này. M.U đã rơi vào trạng thái tự mãn khi nghĩ rằng đối thủ của mình quá "gà mờ", và khi thái độ chủ quan ấy đã phải trả giá thì những nỗ lực lật ngược thế cờ là không còn kịp nữa.

Mau chóng khẳng định đẳng cấp đi thôi, Man Utd?

Welbeck dứt điểm lỗi nhưng vẫn đưa bóng vào lưới ở tình huống mở tỷ số, hàng thủ Basel quá ngờ nghệch trong khâu kèm người dẫn đến bàn thứ hai (chỉ sau đó 1 phút). Trong khi đó, các chân sút của đội khách thì không biết xử lý thế nào khi có bóng cũng như khoảng trống trong vòng cấm địa M.U. Pha dứt điểm lên trời và cú đệm lòng vô duyên của hai cầu thủ mang họ Frei (Alexander và Fabian) ở đầu trận là một minh chứng. Và cái bẫy đã sập xuống, khi M.U nghĩ rằng đối phương chỉ biết chịu đựng, và trận đấu có thể kết thúc với tỷ số của một set tennis.

Chính tâm lý ấy đã khiến M.U quên mất rằng ngay cả trong hiệp một, họ cũng đã sơ hở như thế nào trong khâu phòng ngự, khi liên tục để lọt các tiền đạo đối phương. Hãy xem M.U đã thủng lưới như thế nào ở đầu hiệp hai: Fabian Frei đã ung dung lao vào tung sút như búa bổ trong khi người đáng ra phải theo kèm anh là Anderson thì lững thững đi bộ cách đó tận vài mét. Còn Rio Ferdinand, người được kỳ vọng sẽ chỉ bảo cho đàn em Phil Jones những kinh nghiệm phòng ngự phong phú, lại tiếp tục trải qua một trận đấu tồi tệ. Trước Stoke là thảm họa về bóng bổng, còn trước Basel là một thái độ hời hợt, vô trách nhiệm.

Và không chỉ hàng phòng ngự mắc lỗi. Các tiền vệ phòng ngự như Carrick và Anderson cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước những bàn thua. Bộ đôi này đã giữ khoảng cách không tốt và để lộ vô số khoảng trống ở khu trung tuyến, giúp cho đối phương có đủ không gian và thời gian để phối hợp xâm nhập vòng cấm.

Sir Alex, tại sao?

Khi Alexander Frei thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-2, một nỗi sợ hãi bao trùm lên các khán đài Old Trafford, còn ống kính máy quay bắt ngay vào Sir Alex. Điều đáng ngạc nhiên là ông chẳng hề biểu lộ một thái độ nào cả, không tức giận đến đỏ gay mặt, không hò hét các học trò, cũng chẳng thèm rời băng ghế huấn luyện, mà vẫn ngồi yên nhai kẹo cao su như bình thường. Ông vô cảm hay quá bình tĩnh?

Một đội bóng bị thủng lưới 3 bàn trong vòng 18 phút mà HLV của họ không nhảy dựng lên thì thật là kỳ lạ. Ở Old Trafford hôm qua, không còn một hình ảnh của máy sấy tóc, sẵn sàng "thét ra lửa" với các học trò. Và còn đáng thất vọng hơn khi một chiến lược gia có biệt tài sử dụng con người như Sir Alex lại có những quyết định hết sức khó hiểu. Việc ông để Rio đá hết trận còn có thể hiểu được bởi trên băng ghế dự bị không có lấy một hậu vệ nào, trong khi rút Carrick về thì còn tệ hơn. Song quyết định cất giữ Nani đến tận phút 69 thì quả thật sai lầm.

Khi mà Valencia liên tục tỏ ra thiếu hiệu quả bên hành lang phải bởi sự khô cứng, đáng lẽ tiền vệ tài hoa người Bồ phải được tung vào ngay, chứ không phải đợi đến lúc Fabio dính chấn thương. Ngay cả quyết định tung Berbatov vào sân ở phút 82 nhằm cứu vãn tình thế, cũng không thực sự sáng suốt. Chân sút người Bulgaria có lối chơi quá chậm chạp, không phù hợp với thời điểm M.U phải đẩy cao tốc độ trận đấu. Tại sao không sử dụng Owen, mẫu tiền đạo có khả năng chớp cơ hội rất tốt, và từng không ít lần cứu M.U vào những phút bù giờ?

Sau bước khởi đầu ấn tượng, M.U đã ngủ quên trên chiến thắng. Còn quá sớm để nhắc đến hai từ khủng hoảng, nhưng rõ ràng đã đến lúc Quỷ đỏ phải thức dậy. Như lời bài hát của nhóm Greenday: Wake me up when September ends... (Hãy đánh thức tôi dậy khi tháng Chín qua đi).

 

 

Con số

 

0 Basel vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong 8 lần hành quân đến nước Anh (3 hòa, 5 thua), nhưng họ cũng đang bất bại ở Old Trafford (hòa 1-1 tháng 3/2003 và 3-3 tháng 9/2011).
6 M.U đã để thua tới 6 bàn ở 4 trận sân nhà tại mùa giải này (1 trước Chelsea, 2 trước Arsenal, và 3 trước Basel). Một con số đáng báo động với hàng phòng ngự của Sir Alex.
21 Berbatov tiếp tục vô duyên với Champions League. Sau trận hòa 3-3 với Basel vừa rồi, tiền đạo người Bulgaria đã kéo dài chuỗi trận tịt ngòi ở đấu trường này lên con số 21. Lần gần nhất, Berbatov nổ súng là ngày 21/10/2008, với cú đúp vào lưới Celtic, giúp M.U đại thắng 3-0

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Tại sao cầu thủ Tây Ban Nha của Real Madrid không được đăng ký dự World Cup 2026?

Tại sao cầu thủ Tây Ban Nha của Real Madrid không được đăng ký dự World Cup 2026?

Tại sao cầu thủ Tây Ban Nha của Real Madrid không được đăng ký dự World Cup 2026?

Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong 17 lần Tây Ban Nha tham dự World Cup kể từ năm 1934. HLV Luis de la Fuente đã công bố danh sách 26 cầu thủ tại Madrid hôm thứ Hai. Trong danh sách này có 8 cầu thủ thuộc nhà vô địch La Liga Barcelona, cùng nhiều đại diện từ các CLB hàng đầu Tây Ban Nha khác như Atletico Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Celta Vigo và Osasuna.

Crystal Palace vô địch Conference League: Lời chia tay đẹp của Oliver Glasner

Crystal Palace vô địch Conference League: Lời chia tay đẹp của Oliver Glasner

Crystal Palace vô địch Conference League: Lời chia tay đẹp của Oliver Glasner

Từ một tập thể chật vật ở mặt trận quốc nội cho đến đêm đăng quang cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử, Crystal Palace đã trải qua hành trình với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đằng sau chiến tích ấy là dấu ấn đậm nét của huấn luyện viên Oliver Glasner - người viết lại số phận cho “Đại bàng” bằng thứ bóng đá hiện đại, gai góc và đầy bản lĩnh.

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Nó là sự khởi đầu của một sớm bình minh và khép lại bằng ánh hoàng hôn đỏ rực. Con người ta khát khao sống chứ không đơn giản chỉ là tồn tại. Giống như Robert Louis Stevenson từng nói rằng: Đừng đánh giá mỗi ngày bằng thành quả gặt hái được, mà bằng những hạt giống được gieo. 

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở công trình thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Sự trùng hợp kỳ lạ của số phận đã đưa Gabriel Jesus trở lại Selhurst Park trong ngày Arsenal chạm tay vào ngai vàng Premier League 2025/26. Đây là nơi anh từng bắt đầu và có thể cũng sẽ khép lại sự nghiệp chơi bóng của anh tại Bắc London.

Xem thêm
top-arrow
X