Thứ Năm, 09/04/2026
Zalo

Mourinho nên ở lại Inter

Thứ Năm 13/05/2010 08:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Càng gần vinh quang bao nhiêu, Inter lại càng lo sợ khả năng sẽ mất người thuyền trưởng tài ba Mourinho bấy nhiêu. Tuy nhiên, vẫn có những tia hy vọng để Interista tin vào việc níu chân Special One!

Trong giới BLV bóng đá Italia, Gianluca Rossi là Interista nổi tiếng chỉ sau Roberto Scarpini của Inter Channel. Chính Mourinho từng thừa nhận, ông luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của Rossi về chuyên môn trong các chương trình bình luận. Mới đây, thông qua website cá nhân, chính BLV nổi tiếng này đã khuyên Mourinho nên ở lại Inter một cách gián tiếp. Chắc chắn, ý kiến này sẽ có tác động không nhỏ đến quyết định của Mourinho.

Inter là nơi thích hợp nhất cho Mourinho

Rossi đã công bố kết quả cuộc thăm dò của nhật báo AS, có tới 61% trong số 350.000 CĐV Real được hỏi không thích sự xuất hiện của Mourinho. Lý do được đưa ra là lối chơi ưa thích của Người đặc biệt đối lập hoàn toàn với triết lý bóng đá cống hiến mà Real luôn tôn thờ. Nếu đến sân Bernabeu, chắc chắn Mourinho sẽ biến Real trở thành một đội bóng thực dụng, đặt tính hiệu quả lên hàng đầu. Mourinho không bao giờ chấp nhận đội bóng của ông chơi phòng ngự dễ dãi như Real hiện nay.

Chính vì vậy, ngay sau trận bán kết lượt về Champions League giữa Barca và Inter, dù rất sung sướng khi Barca bị loại, nhưng có Madridista từng thốt lên trên diễn đàn rằng: “Mong gã này không đến Real, nếu không chắc Ronaldo và Higuain sẽ được đào tạo thành những… hậu vệ hay nhất thế giới mất”. Đó là lời mỉa mai với việc Mourinho kéo Eto’o và Milito xuống thấp tham gia nhiệm vụ phòng ngự một cách triệt để. Tuy chỉ là ý kiến cá nhân của một CĐV, nhưng chắc đó cũng là suy nghĩ chung của không ít Madridista.

Không những thế, việc Mourinho dẫn dắt Inter vượt qua Barca tuy khiến chủ tịch Perez rất ấn tượng, nhưng không ai dám đảm bảo ông có thể làm được điều tương tự với Real. Mùa trước, Mourinho đã chịu vô vàn sức ép sau thất bại của Inter trước Man Utd và thậm chí có tin ông sẽ sớm bị sa thải. Perez chưa có bài học về sự kiên nhẫn như Moratti, nên nếu một thảm họa tương tự xảy ra với Real, rất có thể Mourinho sẽ bị đối xử không khác Pellegrini hiện nay là mấy.

Nếu không đến Real, có lẽ chẳng còn đội bóng nào phù hợp với Mourinho cả về tiềm lực tài chính, tầm vóc, danh tiếng và cả triết lý bóng đá như Inter. Barca, Milan hay Juve chắc chắn không muốn (hoặc không thể) mời Mourinho; Liverpool hay Arsenal không có nền tảng tài chính vững mạnh nên cũng khó có thể đáp ứng yêu cầu của Người đặc biệt. Mourinho từng được coi là người kế vị Ferguson ở M.U, nhưng việc Sir Alex vẫn chưa có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi đã cản trở ý muốn trên. Một khía cạnh khác, Mourinho cũng không muốn nắm quyền tại ĐTQG bởi theo ông, công việc đó quá… nhàn rỗi. Vì vậy, đúng là nếu Inter giành “Cú ăn Ba” ở mùa này, Mourinho không còn mục tiêu gì để chinh phục nữa, nhưng có lẽ việc tiếp tục gắn bó với Nerazzurri sẽ là sự lựa chọn sáng suốt hơn cả của Người đặc biệt, ít nhất là cho tới hết mùa tới!
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Dù có “thiên tài” Lamine Yamal, Barcelona vẫn đang gặp vấn đề lớn trên hàng công

Dù có “thiên tài” Lamine Yamal, Barcelona vẫn đang gặp vấn đề lớn trên hàng công

Dù có “thiên tài” Lamine Yamal, Barcelona vẫn đang gặp vấn đề lớn trên hàng công

Nếu ai còn thắc mắc vì sao tiền đạo Atlético Madrid Julián Álvarez lại trở thành mục tiêu chuyển nhượng số một của Barca trong mùa hè này, thì trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân Camp Nou tối thứ Tư đã cho câu trả lời rõ ràng.

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Xem thêm
top-arrow
X