Thứ Sáu, 24/10/2025
Zalo

Milan sau trận thua Varese: Phía trước là... địa ngục

Thứ Ba 27/07/2010 07:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại trong một trận giao hữu chưa phải là một thảm họa với đội bóng. Nhưng với những gì Milan thể hiện trước Varese, những người yêu mến đội bóng Đỏ-Đen vốn đã bi quan càng buồn bã hơn trước viễn cảnh của đội nhà.

HLV Massimiliano Allegri rất coi trọng cho buổi ra mắt của mình. Bằng chứng là ông đã tung những quân bài tốt nhất như Abbiati, Ambrosini, Seedorf, Flamini, Pato và Borriello. Nhưng sự già nua và những sai lầm ấu trĩ ở hàng thủ Milan đã trừng phạt họ trong trận đấu ngày hôm qua. Oddo vừa mới gia hạn hợp đồng, Kaladze đang có cơ hội quay lại với Rossoneri khi mà không có đội bóng nào quan tâm đến mình, nhưng tất cả chỉ là những mảng tối trong màn ra mắt tệ hại của ông. Những bàn thắng quá dễ dàng của Buzzegoli

Seedorf quá già để vực dậy AC Milan

Hiệp 2, HLV Allegri cũng đã trao cơ hội cho Marco Amelia và Mario Yepes, nhưng cả hai tân binh này cũng không chứng tỏ được gì. Điểm sáng nhất trong lối chơi của Milan chính là Seedorf. Tiền vệ người Hà Lan vẫn là nhạc trưởng trong những tình huống tấn công của đội nhà. Ở tuổi 34, Seedorf vẫn thể hiện sự dẻo dai và tinh tế trong cách chơi và lẽ ra anh đã có bàn thắng ở phút 75, nếu như thủ môn Mathieu Moreau của Varese không quá xuất sắc. Nhưng một mình Seedorf không giúp Milan thoát thua. Và xa hơn nữa, tương lai của Milan không thể trông chờ vào một cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc phong độ.

Ngày 20/7 vừa qua, hơn 2.000 CĐV Milan đã tụ tập biểu tình trước trụ sở đội bóng. Giờ Milan lại để thua bạc nhược trước Varese, họ lại càng muốn ông chủ Berlusconi ra đi. Chẳng ai muốn nghe những luận điệu nhàm chán của ông nữa: “Tôi là chủ tịch của đội bóng thành công nhất thế giới và chiến thắng nhiều hơn bất cứ đối thủ nào. Thật sai lầm khi nói rằng tôi không đầu tư cho Milan, mà ngược lại tôi đã đổ vào đây gần 500 triệu euro trong 7 năm qua và hơn 1,1 tỷ euro kể từ khi tôi đến với Milan”.

Ngoài ra ông cũng dành những lời có cánh cho 3 tân binh: Amelia, thủ môn số 1 tương lai của ĐT Italia, trung vệ dầy dạn kinh nghiệm Yepes và Papastathopoulos, người đã “bắt chết” Messi ở World Cup 2010. Berlusconi hy vọng với đội hình ấy, Milan sẽ giành vinh quang ở Italia, châu Âu và cả thế giới nữa. Nhưng hôm qua, thực tế đã chứng minh ngược lại và Milan để thua Varese 0-2 trong một trận giao hữu. Tương lai của Milan u ám, còn bản thân HLV Allegri đang bị liên hệ với số phận của những “tội đồ” Tabarez hay Terim trong quá khứ.

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Một ngày của "quái vật" Haaland: Từ sân tập tới căn bếp và bí quyết duy trì thể trạng siêu nhân

Một ngày của quái vật Haaland: Từ sân tập tới căn bếp và bí quyết duy trì thể trạng siêu nhân

Một ngày của "quái vật" Haaland: Từ sân tập tới căn bếp và bí quyết duy trì thể trạng siêu nhân

“Chốt nhé!” Erling Haaland vừa đồng ý sẽ vắt sữa bò trong lần tới khi anh ghé trang trại Greenoaks, nơi được xem như “siêu thị cá nhân” của anh ở Cheshire. Đây được coi là cách đền đáp, sau khi anh vừa lấy đi đầy một tủ đông thịt.

Messi thi đấu đến năm 41 tuổi: Phước lành cho những người yêu bóng đá đẹp

Messi thi đấu đến năm 41 tuổi: Phước lành cho những người yêu bóng đá đẹp

Messi thi đấu đến năm 41 tuổi: Phước lành cho những người yêu bóng đá đẹp

Lionel Messi sẽ tiếp tục chơi bóng đến ít nhất năm 2028. Ở tuổi 41, anh vẫn chưa dừng lại. Thông báo từ Inter Miami về bản hợp đồng mới khiến cả thế giới bóng đá ngạc nhiên pha lẫn xúc động. Không phải những dạng hợp đồng nửa năm, 1 năm + 1... cho những cầu thủ luống tuổi. 3 năm là minh chứng sống cho tình yêu bóng đá và đẳng cấp thi đấu không bị mai một sau hơn hai thập kỷ.

Florian Wirtz: Đã đến lúc "viết" chương mới ở Liverpool rồi!

Florian Wirtz: Đã đến lúc viết chương mới ở Liverpool rồi!

Florian Wirtz: Đã đến lúc "viết" chương mới ở Liverpool rồi!

Với mức giá 115 triệu bảng, Florian Wirtz từ đầu đã được định sẵn để gánh trên vai sức nặng của kỳ vọng. Chàng trai người Đức tài hoa cập bến Anfield trong vai trò người kế thừa cho những năm tháng rực rỡ đã qua của Liverpool: một nghệ sĩ sân cỏ, một bộ não sáng tạo được mang về để kết nối hàng công đang tái thiết.

Gerard Deulofeu và gần 1000 ngày xa sân cỏ: Khi nỗi đau không thể dập tắt khát khao

Gerard Deulofeu và gần 1000 ngày xa sân cỏ: Khi nỗi đau không thể dập tắt khát khao

Gerard Deulofeu và gần 1000 ngày xa sân cỏ: Khi nỗi đau không thể dập tắt khát khao

Ánh nắng buổi sáng trở nên gay gắt, rọi qua khung cửa sổ đến cuối phòng tập. Trên những bức tường sơn đen là những khẩu hiệu động viên, thứ đã trở thành “đặc sản” ở mọi phòng tập như “Go hard or go home” (Tập hết mình hoặc về nhà đi), hay “Hard work beats talent, when talent chooses not to work hard” (Nỗ lực sẽ đánh bại tài năng, khi tài năng không chịu cố gắng).

Xem thêm
top-arrow
X