Thứ Sáu, 24/04/2026
Zalo

Milan “ì ạch” qua vòng bảng: Mệt quá, thân ta này

Thứ Năm 10/12/2009 14:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhờ sự trợ giúp nhiệt thành của Real Madrid, Milan cuối cùng cũng vượt qua được “bảng tử thần” sau trận hòa để lộ nhiều vấn đề trên sân FC Zurich. Tiến vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng không phải là thói quen của đội bóng áo sọc đỏ-đen, nhưng rõ ràng họ chẳng thể mong mỏi gì hơn trong hoàn cảnh hiện tại. Nhiệm vụ đã hoàn thành bước đầu. Giờ là lúc Milan phải bắt đầu ngay những công việc chuẩn bị cho giai đoạn 2 của nhiệm vụ ấy, trước hết là giải quyết tình trạng mệt mỏi của các cầu thủ trụ cột và tâm lý sợ… mạo hiểm của HLV Leonardo.

Cuối tuần qua, Milan đã đè bẹp Sampdoria ở Serie A với một sức mạnh không thể cản nổi, khiến người ta có cảm giác nếu họ muốn ghi bàn lúc nào, thì bàn thắng chắc chắn sẽ đến vào lúc ấy. Milan tạo ra ảo tưởng rằng họ có thể đè bẹp được đội bóng nhỏ FC Zurich để không chỉ giành được quyền tự quyết suất đi tiếp của mình ở bảng C Champions League, mà còn ôm tham vọng cán đích ở vị trí đầu bảng (cầu mong cho Real Madrid không thắng Marseille). Nhưng thực tế là họ đã chơi một trận cực nhọc ở Zurich, đã phải trông vào những bàn thắng mà “Galacticos” ghi vào lưới Marseille để lấy tinh thần cho mình. Giả sử ở phút 60 trận đấu trên sân Velodrome, Raul Albiol không nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid, thì chắc chắn Milan vẫn sẽ chơi với sự sợ hãi trước Zurich. Bàn san bằng tỷ số 1-1 của Ronaldinho ngay sau đó có thể đã không đến, mà kể cả nó có đến đi nữa, thì nguy cơ Marseilla đánh bại Real Madrid để hất cẳng Milan vẫn còn rình rập. May thay cho Rossoneri, kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra.

AC Milan tỏ ra nặng nề trong trận đấu với FC Zurich


Vì Real Madrid đã dẫn Marseille ở phút 60 và sau đó 8 phút, Lucho bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà từ chấm penalty, nên Milan được phép chơi với tâm lý thảnh thơi trong gần 30 phút cuối trận gặp Zurich, sau khi họ gỡ hòa 1-1. Điều đáng lo là bất chấp không còn gánh nặng tâm lý, bất chấp đá nhiều hơn đối thủ 1 người và nắm được toàn bộ quyền chủ động, Milan lại chỉ cho thấy sự bế tắc như những gì họ đã thể hiện ở trận đấu trên sân Catania 10 ngày trước đó ở Serie A. Song chính cách chơi của các cầu thủ áo sọc đỏ-đen đã làm sáng tỏ vấn đề. Họ quá mệt mỏi và cũng chẳng thiết tha gì với mục tiêu giành chiến thắng. Pirlo có một trận đấu dưới trung bình, Pato mất đi sự sắc bén, Borriello chỉ tỏ ra có ích ở tình huống dẫn đến quả phạt đền, Seedorf và Ambrosini đều tỏ ra uể oải. Trong số các trụ cột, chỉ có Ronaldinho giữ được phong độ, nhưng điều đó khiến anh tỏ ra khá lạc lõng.

Đến Pato còn mệt

Thực ra Milan đã chơi với quyết tâm cao trong những phút đầu, có lẽ hy vọng tái hiện trận “đánh nhanh, thắng nhanh” ở San Siro hôm trước. Nhưng Zurich không phải là Sampdoria. Đội chủ nhà chơi áp sát, để rồi nhờ thể lực sung mãn và tâm lý hoàn toàn thoải mái, họ dễ dàng khắc chế được những pha tấn công tưởng như khó lường của Milan. Khi lối tấn công nhanh không còn hiệu quả, đội khách bắt đầu cho thấy họ đuối sức như thế nào trước những pha lên bóng của chủ nhà, mà thể hiện rõ nhất ở ca chấn thương bắp chân ngay những phút đầu trận của Thiago Silva, một trong những cầu thủ trẻ khỏe nhất đội. Đấy là hệ quả của chính sách không xoay vòng cầu thủ mà Leonardo đã áp dụng suốt gần hai tháng qua, kể từ khi Milan chuyển sang chơi với sơ đồ mạo hiểm 4-2-1-3. Với nhịp độ cứ mỗi 3 ngày lại đá 1 trận, những đôi chân dẻo dai như của Pato còn có lúc chùn, nói gì đến các lão tướng “trên băm” như Ambrosini, Pirlo hay Seedorf.

Thật may là kể từ tuần này, lịch đấu dày đặc ấy đã chấm dứt, và cũng chỉ hai tuần nữa, giai đoạn nghỉ đông sẽ cho phép các cầu thủ Milan phục hồi lại thể lực đã bị bào mòn trong nửa đầu mùa giải. Tuy nhiên, điều đó chỉ có ý nghĩa chừng nào HLV Leonardo hiểu được rằng ông cần tin cậy tất cả các học trò của mình chứ không phải chỉ những người thường xuyên đá chính thời gian qua. Leonardo đã mạo hiểm để tìm ra sơ đồ này, nhưng bây giờ ông không dám mạo hiểm điều chỉnh nó cho hợp hoàn cảnh. Lẽ nào đợi đến khi cả nhóm trụ cột ấy cùng chống nạng, Leo mới chịu xoay vòng hay sao?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Thiago Silva nghỉ đến hết năm 2009

Theo trang tin MilanNews.it, chấn thương bắp chân mà trung vệ Thiago Silva gặp phải ở đầu trận hòa Zurich 1-1 là không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến anh phải nghỉ thi đấu khoảng hai tuần theo nhận định ban đầu. Nếu điều này được bộ phận y tế kiểm chứng sau các xét nghiệm nghiêm túc ngay khi Milan trở lại từ Zurich, cầu thủ người Brazil sẽ vắng mặt hai trận cuối năm của Milan, gặp Palermo và Fiorentina ở Serie A.

Galliani: Tôi chẳng muốn gặp lại Ancelotti

Vé nhì bảng đồng nghĩa với Milan có khá nhiều khả năng sẽ gặp Chelsea của “người quen” Carlo Ancelotti tại vòng knock-out. Trong các trả lời phỏng vấn sau khi Milan vượt qua vòng bảng, Phó chủ tịch Adriano Galliani đã tươi cười rằng “Đã gặp Kaka ở vòng bảng rồi, thì còn gì tuyệt hơn nếu Milan tái ngộ Ancelotti ở vòng tiếp theo. Chúng tôi đã đùa với nhau về khả năng này từ hồi mùa hè, nhưng phải nói thực lòng rằng tôi đang không mong muốn điều ấy xảy ra. Chelsea đang thể hiện sức mạnh đáng nể và tôi tin rằng với tài năng của Ance, họ sẽ tiến xa ở mùa giải năm nay”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Ba mùa giải trước, sau khi trải qua nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc biến đổi các hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trung tâm thành hậu vệ cánh, Pep Guardiola cuối cùng cũng có cơ hội đưa một cầu thủ được đào tạo đúng chuẩn cho lối đá ấy vào đội hình. 

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Có một khoảnh khắc rất đáng chú ý ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận Arsenal thua Manchester City 1-2 hôm Chủ nhật. Declan Rice ngồi sụp xuống, suy ngẫm về thất bại. Khi ngẩng lên nhìn đội trưởng Martin Ødegaard, anh lắc đầu và nói: “Hả? Chưa xong đâu.”

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Nhân vật xuất sắc nhất vòng đấu tại Ngoại hạng Anh? Chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Erling Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương, không chỉ vì anh đã ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City trong trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X