Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Milan bi loại khỏi Coppa Italia: Chủ động buông

Thứ Sáu 29/01/2010 09:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại 0-1 ngay tại sân nhà San Siro trước Udinese khiến Milan phải nói lời chia tay với Coppa Italia. Nhưng đó cũng không phải là điều đáng buồn với Rossoneri khi họ đã chủ động buông để tập trung vào mặt trận Serie A và nhất là Champions League.

Chỉ là đòn gió

Trước khi trận đấu với Udinese diễn ra, HLV Leonardo nói nhiều về sự thay đổi chiến thuật sau trận thua Inter ở Serie A và quyết tâm ở mặt trận Coppa Italia. Nhưng tất cả chỉ là đòn gió khi ông thầy trẻ tung đội hình dự bị ra đấu với một Udinese tràn đầy khát vọng. HLV Leonardo chỉ giữ 2 vị trí của đội hình tham gia trận derby Milano với Inter cách đây 3 ngày: Antonini và Gattuso (nhưng “tê giác” cũng chỉ thi đấu 70 phút để rồi phải nhường chỗ cho gương mặt còn búng ra sữa Verdi).

Với tương quan lực lượng như vậy, việc Milan để thua trong một thế trận hoàn toàn bị lép vế là đương nhiên (Udinese thực hiện tới 19 cú sút trong khi đội chủ nhà chỉ có 6). Thậm chí, nếu thủ thành Abbiati không xuất sắc cản phá những pha dứt điểm của Di Natale, Zapata hay Pasquale, Rossoneri lẽ ra còn phải thua đậm hơn. Ngay cả khi hiệp 2, sau khi nhận bàn thua ở phút 55 của Inler, Milan có kiểm soát bóng tốt hơn thì họ vẫn thi đấu khá bế tắc. Sự vô duyên của các chân sút Huntelaar, Jankulovski khiến Milan không thể có bàn thắng.

Milan chủ động buông ở cúp QG Italia để dồn sức cho Serie A và Champions League

Milan đã thua đối thủ toàn diện: cả về chuyên môn cũng như động lực thi đấu. Nhưng sự buông xuôi của Milan không hề mang tính chất tiêu cực. Trong bối cảnh không có được lực lượng dồi dào thì nước cờ buông mặt trận Coppa Italia để tập trung cho Serie A và Champions League (sắp tới gần) của HLV Leonardo là hoàn toàn hợp lý. Và dù có thua thì ông thầy trẻ vẫn có lý do để hài lòng khi các thương binh Christian Abbiati, Daniele Bonera, Gianluca Zambrotta đã hoàn toàn bình phục chấn thương và hòa nhập khá tốt với lối chơi của đội bóng. Với cá nhân Bonera, anh cũng đã có trận đấu thứ 300 trong sự nghiệp cầu thủ dù kỷ niệm đáng nhớ này là một thất bại.

Tối hậu thư của Huntelaar

Trên trang web Calciomercato.it, thông qua người đại diện Arnold Oosterveer, Klaas-Jan Huntelaar tuyên bố nếu không được thi đấu thường xuyên hơn, anh sẽ ra đi. Trong trận đấu với Udinese ở tứ kết Coppa Italia, dù HLV Leonardo chỉ sử dụng đội hình dự bị, nhưng Huntelaar cũng không được thi đấu cả trận (bị thay ra ở phút 60 bởi Borriello). Chân sút người Hà Lan bực tức về quyết định này và có thái độ tị nạnh với cả đối tác Inzaghi trên hàng công. Thực tế trên sân cho thấy, HLV Leonardo hoàn toàn có lý khi không trọng dụng chân sút người Hà Lan.

Trong suốt một tiếng đồng hồ có mặt trên sân, những gì Huntelaar làm được chỉ là pha dứt điểm vô duyên trong tình huống đối mặt thủ thành Handanovic sau đường chuyền dọn cỗ của David Di Gennaro. Huntelaar thậm chí còn không gây được sức ép lên hàng thủ Udinese tốt bằng Inzaghi. Trong trận đấu này, lão tướng của Milan lẽ ra phải kiếm được 1 quả phạt đền khi bị Andrea Coda đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Gervasoni lại không nhìn thấy. Thái độ bất mãn của Huntelaar cùng với sự sa sút của anh thời gian qua đồng nghĩa với khả năng đào tẩu khỏi Milan của chân sút người Hà Lan trong tháng Một này là rất lớn.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Không có bất kỳ đội bóng nào tại Premier League trải qua lịch thi đấu khó khăn ở giai đoạn đầu của mùa giải như Arsenal. Họ liên tục chạm trán các đối thủ tầm cỡ, đặc biệt lại còn là trên sân khách. Thế nhưng “chặng tourmalet” ấy đã kết thúc rồi. Và giờ đây Pháo thủ thành London được kỳ vọng sẽ sớm bứt lên ở cuộc đua vô địch.  

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Antoine Semenyo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier league tính tới thời điểm này!

Antoine Semenyo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier league tính tới thời điểm này!

Antoine Semenyo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier league tính tới thời điểm này!

Bournemouth hiện đang xếp thứ tư ở Premier League, và phần lớn công lao tạo nên thành tích đó thuộc về phong độ ấn tượng của Antoine Semenyo. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những con số thống kê cho thấy vì sao thời điểm này cầu thủ người Ghana xứng đáng được đặt ngang hàng với những ngôi sao hàng đầu giải đấu.

Pro Premier League 2025/26: Mùa bóng của những bàn thắng muộn!

Premier League 2025/26: Mùa bóng của những bàn thắng muộn!

Pro Premier League 2025/26: Mùa bóng của những bàn thắng muộn!

Những bàn thắng quyết định ở phút bù giờ - những khoảnh khắc cá nhân có thể đảo ngược cả mùa giải chỉ trong vài giây cuối - luôn là câu chuyện được truyền kỳ của Ngoại hạng Anh. Mùa này, các pha lập công muộn đang xuất hiện với tần suất nhiều chưa từng thấy.

Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Kể từ khi chuyển đến Munich cách đây hai năm, tủ quần áo của gia đình Kane đã có thêm vài món mới: lederhosen (quần da truyền thống của đàn ông miền Nam nước Đức) và một bộ sưu tập dirndl (gồm áo sơ mi ngắn tay, áo nịt ngực, váy và tạp dề - trang phục truyền thống của phụ nữ vùng dãy Alps nói tiếng Đức).

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Racing Club Strasbourg đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Sau 20 năm, họ đã trở lại đấu trường châu Âu và hiện đứng thứ 3 ở Ligue 1. Thế nhưng, nhóm CĐV trung thành nhất của họ lại tuyên bố “đình công”, tức là từ chối tạo ra không khí cổ vũ nổi tiếng trên sân nhà.

Xem thêm
top-arrow
X