Sau khi nã vào lưới đại diện của bóng đá Hàn Quốc đến 3 bàn trong hiệp 1, Barca vẫn duy trì nhịp độ và sức ép ở hiệp 2. Rashford có 2 lần dứt điểm về phía cầu môn FC Seoul nhưng đều không đủ độ khó để đánh bại thủ thành Choi Cheol-won. Mặc dù duyên ghi bàn chưa tới, song cầu thủ này mang lại ít nhiều nét tươi mới, đóng góp vào lối chơi tổng thể.
Rashford thể hiện sự tự tin, xông xáo, năng nổ, di chuyển và chạy chỗ liên tục hòng kéo giãn tuyến phòng thủ của đối phương. Anh có một số pha bứt tốc đoạn ngắn, rẽ ngoặt vào trung lộ, cố gắng khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, tìm kiếm sự kết nối cùng đồng đội.
Điểm nhấn lớn nhất của Rashford là tình huống phối hợp với Marc Casado (người vào thay Frenkie de Jong) ở khu vực trước vòng cấm, sau đó xoay xở khéo léo, rồi chọc khe tinh tế cho Ferran Torres thoát xuống ghi bàn “đóng hòm” trận đấu.
Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ tấn công, cầu thủ mang áo số 14 còn gây chú ý khi sẵn sàng lùi về bên phần sân nhà, tham gia vào quá trình phòng ngự khi Barca chuyển đổi trạng thái. Thậm chí, có tình huống, anh hiện diện trong khu vực 16m50 tựa như một…trung vệ, và thực hiện 1 pha giải vây trước khung thành.
Rất nhiều cổ động viên bày tỏ ngạc nhiên về sự đổi thay này. Hồi còn ở Manchester United, Rashford thường bị chỉ trích bởi sự biếng nhác hỗ trợ phòng thủ từ xa, lười pressing, và nhiều khi chỉ đi bộ trên sân. Nhưng giờ đây, anh trở nên hăm hở và nhiệt huyết, làm mới bản thân theo chiều hướng tích cực hơn.
Hansi Flick từng nhấn mạnh rằng Barca hoạt động như cỗ máy đồng bộ và yêu cầu mọi cầu thủ đều phải có ý thức hỗ trợ phòng ngự. Có lẽ, Rashford đã nắm bắt được chỉ thị từ người thầy mới của mình và tuân thủ theo đúng nguyên tắc.
Cựu huấn luyện viên Bayern Munich luôn đề cao tính kỷ luật, không cho phép ngôi sao đứng trên lợi ích tập thể. Ngay cả Lamine Yamal cũng từng bị phạt vì đến sân tập muộn so với khung giờ quy định. Và “đòn roi” từ Flick là lời cảnh báo đến Rashford - một người từng dính nhiều vụ ồn ào ngoài sân cỏ, chưa chuẩn mực trong lề lối sinh hoạt.
Trước đó, Rashford đã ra mắt màu áo mới ở trận gặp Vissel Kobe. Anh vào sân đầu hiệp 2, thay thế vị trí của Raphinha, nhưng chừng hơn 30 phút sau, cầu thủ này lại rời sân nhường chỗ cho Pedro Fernandez. Lý giải điều này, Hansi Flick bảo rằng cậu học trò vừa hồi phục chấn thương, chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, nên cần phải sử dụng cẩn trọng.
Gary Lineker, huyền thoại của bóng đá Anh và là cựu cầu thủ Barca, bày tỏ sự ủng hộ dành cho Rashford khi biết tin hậu bối cập bến đội bóng xứ Catalunya. Tuy vậy, để cứu vãn sự nghiệp và tạo ra những cú bứt phá, chàng trai 27 tuổi này phải biết tự thân vận động, nỗ lực tập luyện, tìm lại bản ngã, duy trì phong độ ổn định, và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật.
Những biến chuyển, dù chưa phải quá lớn lao, nhưng cũng mở ra các tín hiệu lạc quan buổi đầu cho Rashford tại Barca. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Và hy vọng rằng, đây không phải là bình minh giả tạm.
Marcus Rashford vừa hoàn tất bản hợp đồng cho mượn từ Man United sang Barcelona, nhưng ngay lập tức anh đã nhận được lời cảnh báo từ Marcus McGuane, cầu thủ người Anh gần nhất từng khoác áo đội chủ sân Camp Nou.
Hai cựu sao Man United Marcus Rashford và Jesse Lingard đã trải qua khoảng thời gian đáng nhớ tại Hàn Quốc, khi Barca có chuyến du đấu tại đậy.