Phút 58, hậu vệ phải Jules Kounde treo bóng vào bên trong vòng cấm, và Rashford di chuyển khôn khéo, thoát khỏi sự kèm cặp tới từ Fabian Schar, rồi lắc đầu tinh tế đánh bại thủ thành Nick Pope. Bàn thắng ấy mang tính bước ngoặt, tháo gỡ nút thắt trận đấu. Sau gần 4 năm, trải qua bao biến thiên thời cuộc, sản phẩm của lò đào tạo Carrington mới lại ghi bàn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.
Chỉ 9 phút sau, Rashford hoàn tất cú đúp, với pha nã đại bác tầm xa, bóng chạm xà ngang rồi lăn vào lưới. Một tuyệt phẩm đúng nghĩa, đẹp ngất ngây, và xứng đáng để chiêm ngưỡng nhiều lần. Thời còn khoác áo Manchester United, Rashford rất có duyên với mành lưới Newcastle khi ghi 9 bàn sau 15 trận, và hôm nay, anh lại khiến “Chích chòe” ngậm đắng nuốt cay.
Lamine Yamal không thể ra sân do chấn thương rõ ràng là tổn thất lớn lao vô cùng tận với Barca. Nhưng số phận vẫn dành cho đội bóng xứ Catalunya niềm ưu ái, với một Rashford phiên bản “đỉnh nóc”. Trong vai trò của một tiền vệ tấn công lệch trái, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không chỉ trực tiếp ghi bàn, mà còn phủ bóng lên lối chơi chung.
Thực tế, tuyến phòng ngự của Newcastle mang đến rất nhiều thách thức cho Barca, với sức mạnh cơ bắp, cùng sự lăn xả quyết liệt luôn thường trực. Giữa bối cảnh ấy, Rashford như mũi giáo khoan thẳng vào căn cứ địa đối phương, bằng tốc độ bứt phá, kết hợp cùng những pha đi bóng giàu quyết tâm từ biên rẽ ngoặt vào trung lộ.
Khi Barca chuyển đổi trạng thái, Rashford cũng rất hăng hái, hăm hở lùi về hỗ trợ phòng ngự từ xa. Anh có 6 pha thu hồi bóng, 3 lần giải vây, và 1 cú tắc bóng. Trong quá khứ, cầu thủ này từng bị chỉ trích về việc biếng nhác, thiếu năng động, và lười pressing. Song, giờ đây, những ngọn gió đổi thay đã xuất hiện.
Trước khi lập cú đúp vào lưới Newcastle, Rashford cũng được huấn luyện viên Hansi Flick xếp đá chính nơi hành lang trái trong trận gặp Valencia ở vòng 4 La Liga. Hôm ấy, cầu thủ mang áo số 14 có màn trình diễn tốt, với điểm nhấn lớn nhất là pha kiến tạo cho Raphinha ghi bàn.
Từ khi gia nhập Barca theo dạng cho mượn từ Man United, Rashford biết cách thể hiện sự cầu thị và nỗ lực làm mới bản thân. Mặc dù có chút chệch choạc bước đầu, nhưng chàng trai 27 tuổi này dần bắt nhịp với guồng quay, tỉnh thức và tìm lại cảm giác chơi bóng. Rashford cho thấy, anh vẫn đủ năng lực tỏa sáng khi được thả vào một môi trường lý tưởng.
Hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ. Rashford từng được nhiều chuyên gia ngợi ca là một tài năng lớn của thế giới túc cầu. Dù quá trình phát triển bị đứt quãng, từng chìm trong chuỗi ngày dài bí bách, song cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington vẫn luôn khao khát phục dựng hình ảnh và tái tạo bản ngã.
Với Rashford, Hansi Flick sẽ có thêm nhiều giải pháp, ý tưởng để đa dạng hóa cách thức tổ chức tấn công. Trong một mùa giải dài hơi, phải căng sức trên nhiều mặt trận, bên cạnh những quái kiệt như Lamine Yamal hay Raphinha, thì Rashford cũng là gương mặt xứng đáng để các Culé trao gửi niềm tin yêu.
Tiền đạo biên chế Man Utd, Marcus Rashford ghi hai bàn trong đó có tuyệt phẩm sút xa, khi Barca hạ chủ nhà Newcastle 2-1 ở lượt đầu Champions League.
Marcus Rashford lập cú đúp giúp Barca đánh bại Newcastle 2-1, cầu thủ người Anh cũng đã có những chia sẻ về màn trình diễn của mình.
Huấn luyện viên Hansi Flick đã hết lời ca ngợi Marcus Rashford sau khi tiền đạo người Anh lập cú đúp giúp Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle trong trận mở màn Champions League trên sân St. James’ Park.
Người hâm mộ Man United đã nổi giận kêu gọi sa thải HLV Ruben Amorim sau khi chứng kiến Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Barcelona trước Newcastle tại Champions League rạng sáng 19/9.