Tệ từ công đến thủ
Ở vòng 11 Premier League 2025/26, Liverpool bị bóp nghẹt và vụn vỡ hoàn toàn trước đội chủ nhà Manchester City. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của The Kop hôm ấy là 0.61, rõ ràng rất khó chấp nhận, khi mà những cầu thủ tấn công gần như tốt nhất đã xuất hiện trên sân. Trong khi đó, nơi mặt trận phòng ngự, họ không thể phong tỏa Erling Haaland, liên tục bị Jeremy Doku khoét biên, và thủ thành Giorgi Mamardashvili phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.
Trở lại Anfield, sau đợt FIFA Days, Liverpool được kỳ vọng sẽ tìm lại cảm hứng chiến thắng khi chỉ phải đón tiếp một Nottingham Forest đang dặt dẹo ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Nhưng rốt cuộc, chẳng có khúc ca khải hoàn nào được cất lên, thay vào đó bao nỗi bẽ bàng lại kéo tới giăng phủ. Họ thua với cùng tỉ số 0-3, khiến những vết thương chưa kịp lên da non thì nay tiếp tục rỉ máu.
Cả trận, Liverpool cầm bóng lên tới 74%, tung ra đến 21 cú sút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 1.85, song tính hiệu quả lại vô cùng xa xỉ. Bản hợp đồng bom tấn Alexander Isak chẳng có nổi cú sút trúng mục tiêu nào, thường xuyên đói bóng và phải dạt nhiều ra biên. Mohamed Salah hay Cody Gakpo cũng chỉ là những chiếc bóng nhạt mờ, thiếu độ sắc lạnh trong những tình huống quyết định.
Hàng công tậm tịt, hàng thủ cũng chẳng khá khẩm hơn. Trong bàn thua đầu tiên, Virgil van Dijk không thể phá được bóng ở cột gần từ quả phạt góc, tạo điều kiện cho Murillo sút chìm đánh bại thủ thành Alisson Becker. Hai bàn thua còn lại xuất phát từ những pha hở biên, mang đến thời cơ cho đối thủ thoát xuống và ra đòn triệt hạ.
Cấu trúc vận hành lối chơi mà huấn luyện viên Arne Slot triển khai bộc lộ rất nhiều vấn đề. Họ không thể duy trì cường độ pressing, cự ly đội hình không được đảm bảo, đao pháp loạn xạ, và mất cân bằng giữa các phòng tuyến. Những sự thay đổi người của nhà cầm quân người Hà Lan, đưa vào sân Hugo Ekitike, Federico Chiesa, Andy Robertson và Rio Ngumoha, cũng không mang lại tín hiệu tích cực nào.
Về đâu, Liverpool?
Không cần đợi hồi còi kết thúc trận đấu tới từ trọng tài chính Andy Madley, rất nhiều cổ động viên Liverpool đã lũ lượt kéo ra về, với sự phẫn nộ dâng cao tột đỉnh. Trên mạng xã hội, những biểu ngữ “Slot Out”, đòi sa thải Arne Slot xuất hiện và lan rộng với tần suất khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên, kể từ tháng 4/1965, dưới thời Bill Shankly, đội bóng vùng Merseyside mới lại thua 2 trận liên tiếp tại sân chơi cao nhất của bóng đá Anh với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Sau 6 thập kỷ, họ mới lại bết bát như thế!
Liverpool hiện đã rơi xuống giữa bảng xếp hạng. Chẳng còn ai nhận ra hình ảnh quyền uy, oai phong lẫm liệt của nhà đương kim vô địch. Sau 12 vòng đấu, họ để thua đến 6 trận (hiệu số -2). Với The Kop vào lúc này, nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Những nỗi đau cứ chồng chất dài thêm, và cơn khủng hoảng của họ vẫn chưa có lối thoát.
Flavia Weedn, nữ họa sĩ người Mỹ, có câu nói nổi tiếng: “Nếu một giấc mơ rơi xuống vỡ thành ngàn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh vỡ đó lên và bắt đầu lại”. Liverpool bây giờ như những mảnh vỡ, nhưng ai sẽ là người nhặt nhạnh từng vết rạn nứt, vá víu giấc mơ, khi mà bản thân người cầm cương Arne Slot còn chưa rõ tương lai của mình.
Jamie Redknapp lên tiếng kêu gọi Liverpool dành cho Arne Slot thêm thời gian và sự kiên nhẫn, bất chấp thất bại nặng nề mới đây trước Nottingham Forest.
Virgil van Dijk thẳng thắn thừa nhận Liverpool đang để lọt lưới quá dễ và không đủ mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp, sau thất bại trên sân nhà trước Nottingham Forest.
HLV Sean Dyche bày tỏ sự hài lòng với tập thể Nottingham Forest sau chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Liverpool, khẳng định ông luôn đòi hỏi rất nhiều từ các học trò và họ đã đáp lại bằng màn trình diễn xuất sắc.