Kể từ lúc đặt chân lên đội 1, Yamal đã trưởng thành nhanh chóng, thể hiện những phẩm chất quái kiệt, mang đến vô số màn trình diễn siêu phàm, khiến làng túc cầu đương đại phải quay quắt đảo điên. Đặc biệt, mùa giải vừa qua đánh dấu bước chuyển mình kỳ vĩ của chàng trai sinh năm 2007 khi anh ghi 18 bàn thắng (cùng 25 kiến tạo) sau 55 trận trên mọi đấu trường, đóng góp lớn lao vào cú ăn ba quốc nội của Barca.
Và rồi, đội bóng xứ Catalunya đã đi đến quyết định trao chiếc áo số 10 cho Yamal, kèm theo chế độ đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Đây là số áo huyền thoại gắn liền với tên tuổi lừng lẫy của những Diego Maradona, Rivaldo, Ronaldinho hay Lionel Messi; nhưng đồng thời cũng từng mang đến gam màu buồn bã, đơn cử là trường hợp của Ansu Fati - người vừa cập bến Monaco theo dạng cho mượn.
Đương nhiên, Yamal cảm thấy rất đỗi hạnh phúc, sung sướng, vinh dự và tự hào. Giấc mơ huyền diệu từ thuở nhỏ nay đã hóa thành sự thật. Anh tự tin tạo dáng trước ống kính truyền thông, khoe áo mới đầy kiêu hãnh, và nở nụ cười rạng rỡ. Anh bảo rằng không gặp phải áp lực, sẵn sàng tiếp bước các tiền bối để viết nên những câu chuyện hiển hách của đời mình.
Các Culé khao khát, háo hức trông chờ màn ra mắt số áo mới của Yamal trong trận giao hữu với Vissel Kobe trên đất Nhật Bản. Nhưng rồi mọi thứ đã không diễn ra êm xuôi như dự tính, mặc dù Barca vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.
Trận này, Yamal vẫn được huấn luyện viên Hansi Flick xếp đá chính ngay từ đầu, đảm nhận hành lang phải quen thuộc, trong hệ thống 4-2-3-1. Anh kết hợp cùng Fermin Lopez và Raphinha, tạo thành các mũi giáp công, hoạt động ngay phía sau trung phong cắm Ferran Torres.
Barca kiểm soát bóng vượt trội, làm chủ cuộc chơi, và dồn bóng rất nhiều sang cánh phải của Yamal. Khi siêu sao người Tây Ban Nha có bóng, luôn xuất hiện ít nhất 2 cầu thủ phòng ngự đối phương ập vào vây ráp, áp sát quyết liệt. Đại diện của Nhật Bản đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của Yamal và lên các phương án ứng phó bài bản.
Ngoài một số pha phối hợp đáng chú ý cùng Eric Garcia, Yamal đã bị đối thủ bắt bài trong các tình huống cầm bóng đột phá. Thật khó tin khi một người từng làm khổ sở, khuynh đảo biết bao hàng phòng ngự trứ danh trên toàn cõi châu Âu mùa giải vừa qua, nhưng thất bại trong cả 6 lần nỗ lực rê bóng qua người khi va phải những cái tên còn rất vô danh như Katsuya Nagato hay Takahiro Ogihara.
Yamal cũng chỉ thắng 1/7 tình huống tranh chấp tay đôi. Anh không một lần sút trúng mục tiêu, có tới 14 lần mất bóng và xuất hiện không ít pha xử lý lỗi. Cầu thủ này chỉ chơi trong hiệp 1, trước khi nhường chỗ cho tân binh Roony Bardghji ở hiệp 2.
Có thể nhận thấy, Yamal đang gặp phải sức ì lớn và chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất. Các pha xử lý của anh thiếu độ khoan thai, mềm mại, thanh thoát, sắc nét, và không mang tới sự đột biến như thường lệ.
Trước chuyến du đấu tiền mùa giải ở châu Á cùng Barca, Yamal trải qua kỳ nghỉ hè kéo dài. Anh chu du vòng quanh thế giới, gặp gỡ thần tượng Neymar, hẹn hò vui thú cùng bao giai nhân tuyệt sắc, và nhất là bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 18 đầy xa hoa, huyên náo, vướng nhiều điều tiếng.
Đã xuất hiện một số lời cảnh báo rằng nếu không căn chỉnh đúng mực cuộc sống bên ngoài sân cỏ, sự nghiệp của Yamal có thể sẽ lao dốc. Đây là lúc mà Hansi Flick cần can thiệp, nhắc nhở cậu học trò tập trung tuyệt đối vào chuyên môn bóng đá.
Ngày ra mắt chiếc áo số 10 của Yamal không thực sự mỹ mãn, và điều mà các Culé mong mỏi lúc này là chàng trai 18 tuổi ấy sớm trở lại quỹ đạo quen thuộc để phô diễn những vũ khúc mê đắm, lấp lánh phẩm chất thiên tài như đã từng.