Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

La Liga: Mùa Hè, mùa chia ly!

Thứ Năm 22/05/2014 06:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một vòng quay của La Liga vừa khép lại với chức vô địch kỳ diệu của Atletico Madrid. Đó là một mùa giải đầy biến động với rất nhiều điểm nhấn, và một trong số đó là màn chia tay đồng loạt ngay khi mùa Hè vừa gõ cửa.

CÁCH MẠNG VÀ NHỮNG CUỘC CHIA LY

Ngày 14/5, trong khi Barca đang gấp rút chuẩn bị cho trận “chung kết” của mùa giải với Atletico, Victor Valdes đã âm thầm tìm đến sân tập Ciutat Esportiva để chia tay các đồng đội. Chỉ 1 ngày sau, khi thủ thành này gửi bức thư đầy cảm động tới các cule, trung vệ Carles Puyol cũng tổ chức buổi họp báo để nói lời tạm biệt. Chỉ trong 2 ngày, Barca đã mất đi 2 trong số những thành viên gạo cội của “kỷ nguyên vàng” thời Pep Guardiola.

Pinto (trái) vẫn bị Barca thanh lý dù Valdes chắc chắn sẽ ra đi vào Hè này
Pinto (trái) vẫn bị Barca thanh lý dù Valdes chắc chắn sẽ ra đi vào Hè này

Một người đã gắn bó với Nou Camp tổng cộng 20 năm, từng làm việc với 9 đời HLV và cũng nếm trải mọi vinh quang lẫn cay đắng cùng CLB trong suốt 2 thập kỷ ấy. Người còn lại gia nhập lò La Masia khi mới là cậu nhóc 10 tuổi, từng nhận vô số lời chỉ trích khi mới bắt cho đội 1 trước khi trở thành chốt chặn hoàn hảo trước khung thành của đội bóng xứ Catalan suốt hơn 10 năm qua. Nói vậy để thấy, sự ra đi của Puyol và Valdes khiến các đồng đội và ngay cả các cule hụt hẫng như nào.

Nhưng dù có buồn đến mấy, nó cũng sẽ qua nhanh khi đó đều là những cuộc chia tay được báo trước. Còn với sự trở lại của Luis Enrique trên cương vị HLV trưởng, sân Nou Camp có thể sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng nhân sự mạnh mẽ nữa. Ngày 19/5, cùng thời điểm Lionel Messi chính thức ký vào bản siêu hợp đồng với mức lương cao nhất thế giới 20 triệu euro/mùa, người bạn thân Jose Pinto của El Pulga cũng được thông báo không được giữ lại khi ràng buộc với CLB kết thúc vào cuối mùa giải vừa qua.

Và đó cũng chỉ là phát súng lệnh đầu tiên. Vì ngay từ khi mùa giải chưa kết thúc, tương lai của những Alexis Sanchez, Dani Alves, Javier Mascherano, Adriano và thậm chí, cả Cesc Fabregas đã liên tục bị đặt dấu hỏi. Tất nhiên, khó có chuyện cả 5 cái tên ấy sẽ cùng chia tay Nou Camp ngay trong mùa Hè này. Nhưng chắc chắn, màn tái xuất của Enrique cộng với nhu cầu thay đổi sau một mùa thảm họa sẽ khiến phòng thay đồ Barca thêm một lần xáo trộn.

MADRID MÙA CHIM... VỠ TỔ

Barca cũng không phải đội duy nhất nếm trải sự chia ly. Vì Iker Casillas có lẽ cũng đang trải qua những ngày cuối cùng trong màu áo Real Madrid. Sau 24 năm gắn bó, thủ thành vừa tròn 33 tuổi hôm 20/5 đã trở thành một huyền thoại của sân Bernabeu. Sau khi Raul và Guti ra đi năm 2010, “Thánh Iker” đã thay thế bộ đôi này để trở thành biểu tượng mới của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho đến và biểu tượng lập tức... thất truyền.

Casillas bị đẩy lên ghế dự bị và giờ, phải san sẻ trách nhiệm với Diego Lopez trong chính sách xoay vòng thủ môn của HLV Carlo Ancelotti. Đó là nỗi đau khôn cùng và ngay từ khi Mourinho vẫn còn tại vị, người ta đã úp mở về một cuộc chia tay. Dù sau đó, chính Casillas vẫn khẳng định giấc mơ của anh là được treo găng tại Real Madrid, nhưng có lẽ tương lai của thủ thành này đã không còn ở Bernabeu nữa.

Vì hợp đồng của Lopez vẫn còn thời hạn 3 năm nữa, và Casillas sẽ không có đủ thời gian để lấy lại vị trí số 1. Quan trọng hơn, có vẻ như chính anh cũng đã có quyết định cuối cùng. Mới cách đây 3 ngày, đài truyền hình RTVE từng tiết lộ chủ tịch Florentino Perez đã hứa sẽ để thủ quân của Real Madrid ra đi theo dạng tự do. Và ngay hôm qua, phóng viên Juanma Castano cũng khẳng định trong chương trình “El partido de las 12” của đài phát thanh Cadena COPE là “nếu không có bất ngờ trong 1 tháng tới, Casillas sẽ rời Bernabeu”.

Và không chỉ có Real Madrid, nửa đỏ-trắng của thủ đô Tây Ban Nha thậm chí có thể trải qua một cuộc chia ly đồng loạt. Giống như hầu hết các hiện tượng khác, Atletico không có đủ lực để bảo toàn quân số sau thành công tột bậc ở mùa giải này. Sau trận chung kết Champions League ngày 25/5, Diego Costa sẽ ra đi. Thủ thành Thibaut Courtois cũng đang chờ quyết định cuối cùng về tương lai của mình từ đội bóng chủ quản Chelsea. Những Arda Turan, Koke, Diego thì nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng và sau trận đấu ở Lisbon, rất có thể Vicente Calderon sẽ trải qua một mùa chim... vỡ tổ.

Người thứ 9 ra đi
Tính cả bộ ba Carles Puyol, Victor Valdes và Jose Pinto thì kể từ khi HLV Pep Guardiola ra đi vào cuối mùa 2011/12, đã có 9 thành viên đội 1 Barca theo chân thầy cũ rời Nou Cmap. 6 người ra đi trước đó là Eric Abidal (Monaco), Andreu Fontas (Celta Vigo), Marc Muniesa (Stoke), Seydou Keita (Dalian Aerbin, Valencia), Thiago (Bayern) và David Villa (Atletico).

CON SỐ:
5 - Cùng Antoni Ramallets, cũng là một huyền thoại Barca, Victor Valdes đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt danh hiệu Zamora cho Thủ môn xuất sắc nhất mùa ở La Liga.
206 - Carles Puyol là cầu thủ thứ 206 trong lịch sử có 100 lần khoác áo ĐTQG, lần cuối cùng anh chơi cho TBN là trận giao hữu thắng Uruguay 3-1 ngày 6/2/2013.
593 - Puyol (593 trận) và Valdes (535) đều nằm trong Top 5 cầu thủ khoác áo Barca nhiều nhất, 3 người còn lại là Xavi (723), Migueli (549) và Iniesta (507).

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Không có bất kỳ đội bóng nào tại Premier League trải qua lịch thi đấu khó khăn ở giai đoạn đầu của mùa giải như Arsenal. Họ liên tục chạm trán các đối thủ tầm cỡ, đặc biệt lại còn là trên sân khách. Thế nhưng “chặng tourmalet” ấy đã kết thúc rồi. Và giờ đây Pháo thủ thành London được kỳ vọng sẽ sớm bứt lên ở cuộc đua vô địch.  

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Antoine Semenyo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier league tính tới thời điểm này!

Antoine Semenyo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier league tính tới thời điểm này!

Antoine Semenyo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier league tính tới thời điểm này!

Bournemouth hiện đang xếp thứ tư ở Premier League, và phần lớn công lao tạo nên thành tích đó thuộc về phong độ ấn tượng của Antoine Semenyo. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những con số thống kê cho thấy vì sao thời điểm này cầu thủ người Ghana xứng đáng được đặt ngang hàng với những ngôi sao hàng đầu giải đấu.

Pro Premier League 2025/26: Mùa bóng của những bàn thắng muộn!

Premier League 2025/26: Mùa bóng của những bàn thắng muộn!

Pro Premier League 2025/26: Mùa bóng của những bàn thắng muộn!

Những bàn thắng quyết định ở phút bù giờ - những khoảnh khắc cá nhân có thể đảo ngược cả mùa giải chỉ trong vài giây cuối - luôn là câu chuyện được truyền kỳ của Ngoại hạng Anh. Mùa này, các pha lập công muộn đang xuất hiện với tần suất nhiều chưa từng thấy.

Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Kể từ khi chuyển đến Munich cách đây hai năm, tủ quần áo của gia đình Kane đã có thêm vài món mới: lederhosen (quần da truyền thống của đàn ông miền Nam nước Đức) và một bộ sưu tập dirndl (gồm áo sơ mi ngắn tay, áo nịt ngực, váy và tạp dề - trang phục truyền thống của phụ nữ vùng dãy Alps nói tiếng Đức).

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Racing Club Strasbourg đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Sau 20 năm, họ đã trở lại đấu trường châu Âu và hiện đứng thứ 3 ở Ligue 1. Thế nhưng, nhóm CĐV trung thành nhất của họ lại tuyên bố “đình công”, tức là từ chối tạo ra không khí cổ vũ nổi tiếng trên sân nhà.

Xem thêm
top-arrow
X