Trong bối cảnh trung phong Benjamin Sesko gặp chấn thương, Joshua Zirkzee đã được huấn luyện viên Ruben Amorim điền tên vào đội hình xuất phát của Manchester United ở cuộc đối đầu với Everton, tại vòng 12 Premier League 2025/26, trên sân nhà Old Trafford. Nhưng trong lần đầu tiên đá chính mùa này, cầu thủ người Hà Lan đã gây thất vọng não nề.
Man United có lợi thế được chơi hơn người ngay từ phút 13, sau khi Idrissa Gueye bên phía đội khách bị truất quyền thi đấu. Oái ăm thay, họ lại bị chọc thủng lưới chỉ 16 phút sau đó, khi Kiernan Dewsbury-Hall vẽ nên đường cong diễm tuyệt, khuất phục thủ thành Senne Lammens. Nhận đòn đau, “Quỷ đỏ” cố vẫy vùng. 8 cú sút đã được thực hiện về phía khung thành Everton trong hiệp 1, và thêm 17 lần nữa trong hiệp 2. Song, rốt cuộc, chỉ là con số không tròn trĩnh. Họ vung kiếm loạn xạ, nhưng chẳng biết đâu là yết hầu của đối phương để ra đòn kết liễu.
Về lý thuyết, Zirkzee là người chơi cao nhất trong hệ thống 3-4-2-1 của Amorim. Tuy vậy, những sức ép mà anh tạo ra là rất yếu ớt, và nhiều lúc có cảm giác Man United chơi như thể đang chấp người. Các pha xử lý cuối cùng của cựu cầu thủ Bologna thiếu hẳn độ quái và tính bất ngờ, chính vì thế dễ dàng bị cặp trung vệ Michael Keane - James Tarkowski bắt bài.
Khi các khoảng trống mở ra, thời cơ xuất hiện, thì Zirkzee đã hất văng tất cả vào hư không quên lãng. Cả trận, anh tung ra tất thảy 3 pha dứt điểm, và đáng nói là việc bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn từ những cú đánh đầu. Dưới sân, anh ôm mặt xuýt xoa tiếc nuối, còn trên khán đài là ngập tràn những tiếng thở dài ngao ngán.
Nếu phải cố tìm ra điều tích cực của Zirkzee thì có lẽ nằm ở sự nhiệt tình. Một số thời điểm, anh lùi khá sâu để tìm kiếm giải pháp phối hợp, tham gia vào quá trình luân chuyển bóng. Cầu thủ này tạo được 1 cơ hội lớn, có 2 đường chuyền quyết định, thực hiện 1 lần đánh chặn, 1 pha giải vây, và thắng 4/6 tình huống tranh chấp tay đôi.
Nhưng tất cả vẫn bị che mờ, khi mà người ta chỉ nhớ đến các khoảnh khắc Zirkzee chuyển hóa bàn thắng thành…cơ hội. Dường như việc ngồi dự bị quá lâu khiến cảm giác bóng của cầu thủ mang áo số 11 thực sự gặp vấn đề, và thiếu hụt trầm trọng độ bén nhạy, tính sát thương trước khung thành.
Sẽ là thiếu công bằng nếu trút hết mọi tội lỗi lên đầu Zirkzee sau trận thua bạc nhược này của Man United. Cơ chế vận hành tổng thể của “Quỷ đỏ” vẫn bộc lộ nhiều vấn đề, thiếu sự nhịp nhàng và đồng bộ. Những sự thay đổi người của Amorim cũng không mang lại làn gió biến chuyển nào. Nhưng rõ ràng, bản thân Zirkzee cần tự vấn, nghiêm túc nhìn nhận lại mình.
Trong bối cảnh Sesko đang dưỡng thương, Bryan Mbeumo chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển Cameroon để tham dự Cúp bóng đá châu Phi, cánh cửa hy vọng mở ra với Zirkzee và nhiều người mong mỏi chàng trai sinh năm 2001 sẽ tái sinh. Song, sau trận thua Everton vừa qua, chỉ số niềm tin dành cho anh ngày càng khánh kiệt, hao hụt dần.
Phàm ở đời, cơ hội không đến với ai quá nhiều lần, và Joshua Zirkzee cần hiểu rõ điều đó.