Ở lượt trận áp chót tại bảng J, Bỉ bất ngờ bị cầm chân 1-1 trong chuyến làm khách trên đất Kazakhstan. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn tự quyết định vận mệnh của mình. Trở về sân nhà Maurice Dufrasne, trước Liechtenstein thấp cổ bé họng, kém họ đến…198 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Bỉ đã dễ dàng ăn tươi nuốt sống đối thủ.
Trung tâm sự chú ý hướng về phía Jeremy Doku. Với vai trò chạy cánh trái trong hệ thống 4-2-3-1 của huấn luyện viên Rudi Garcia, Doku trở thành hạt nhân trọng yếu, mang đến những màu sắc mới mẻ và đa dạng trong cách thức triển khai tấn công.
Những cầu thủ hoàn toàn vô danh bên phía Liechtenstein có lẽ biết rõ mức độ nguy hiểm của Doku lớn đến nhường nào. Họ co mình chịu trận, cố gắng đổ bê tông nhiều lớp, song cũng đành lực bất tòng tâm. Sandro Wolfinger, Livio Meier cùng tuyến phòng ngự của đội khách đã bẹp gí khi cơn bão mang tên Doku càn quét dữ dội.
Phút 34, từ đường trả ngược của Alexis Saelemaekers, Doku đón lõng trong vòng cấm rồi thực hiện cú đặt lòng mẫu mực đưa bóng găm vào khung thành. 7 phút sau, anh có màn solo ảo diệu giữa trùng điệp các cầu thủ phòng ngự đối phương trước khi kết thúc hoàn hảo. Sang hiệp 2, phút 57, anh cầm bóng đột phá và kiến tạo cho Charles De Ketelaere lập công.
Những tình huống ấy đã lột tả các phẩm chất ưu việt nơi Doku: tốc độ xé gió, kỹ thuật thượng thừa, và sức sáng tạo không giới hạn. Trước đây, anh thường gặp vấn đề ở khả năng đưa ra quyết định và khâu dứt điểm cuối cùng. Nhưng theo thời gian, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, những khiếm khuyết ấy đang được cải thiện đáng kể. Anh chuyền bóng sáng suốt hơn, và các pha ra chân cũng tăng độ sắc lạnh.
Trước Liechtenstein, ngoài cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo, trong 71 phút hiện diện trên sân, Doku còn để lại rất nhiều dấu ấn khác. Anh hoàn tất 40/46 đường chuyền (tỉ lệ chính xác đạt 87%), có 2 đường chuyền quyết định, tạo 1 cơ hội lớn, 7/10 lần rê bóng qua người, và thắng 11/16 tình huống tranh chấp tay đôi.
Đội tuyển Bỉ đang có sự kết hợp giữa các cựu binh dạn dày kinh nghiệm cùng các ngôi sao trẻ trung - tiêu biểu nhất chính là Doku. Tại chiến dịch vòng loại, dù “Quỷ đỏ” trải qua một vài trận đấu nhợt nhạt, chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra, với tấm vé chính thức đến Bắc Mỹ vào mùa hè sang năm.
Với cá nhân Doku, phong độ bùng nổ trong màu áo đội tuyển Bỉ nối tiếp những gì mà cầu thủ này đang thể hiện tại câu lạc bộ chủ quản Manchester City. Trước đợt FIFA Days vào tháng 11, Doku đã khiến cả thế giới phải điên đảo bằng màn trình diễn quỷ khốc thần sầu ở cuộc đối đầu Liverpool tại vòng 11 Premier League 2025/26. Anh tạo ra một siêu phẩm bàn thắng, cùng những chỉ số chuyên môn cực kỳ ấn tượng, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao trong hệ thống chiến thuật mà huấn luyện viên Pep Guardiola triển khai.
Jeremy Doku đang đạt trạng thái thăng hoa chất ngất, từng bước trưởng thành về mặt lối chơi lẫn bản lĩnh trận mạc. Điều quan trọng, anh cần phải duy trì được sự ổn định. Ở tuổi 23, Doku vẫn còn nhiều thời gian để vươn đến những nấc thang mới cao hơn trong sự nghiệp. Hãy tin rằng mọi thứ tốt đẹp chỉ vừa bắt đầu.