Thứ Sáu, 07/11/2025
Zalo

Inter chưa xong chuyển nhượng: Thế nào là đủ?

Thứ Năm 06/08/2009 09:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mourinho lại than phiền. Hồi đầu Hè, ông muốn Inter có một trung phong đẳng cấp. Sau khi có được Milito, Mourinho lại muốn có thêm Eto’o để hoàn thiện đội hình và giờ đây, ông lại cần thêm một tiền vệ có khả năng tổ chức tốt như Deco …

Từ khi đến Chelsea, Mourinho đã có thói quen tiêu tiền của CLB. Có thể nói, 3 năm Mourinho đương nhiệm ở Stamford Bridge là thời kỳ hoàng kim của The Blues trong lịch sử. Khi đó, Mourinho đã tiêu tốn đến hơn nửa tỷ euro. Và có lẽ, những danh hiệu như vô địch Anh hay FA Cup vẫn là quá đắt so với những chi phí mà Abramovic phải trả. Mùa Hè này, Inter đã chi tổng cộng hơn 80 triệu euro cho chuyển nhượng và nếu không lãi lớn từ vụ Ibra, chủ tịch Moratti hẳn cũng không chiều ý Mourinho như vậy trong khi bóng đá Italia đang khủng hoảng tài chính.

Mourinho lại muốn chiêu mộ thêm Deco

Mới đây, Người đặc biệt lại muốn mua thêm cầu thủ và đưa ra lý do Inter vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Người ta biết về Mourinho là một người có nhân cách đôi khi kiêu ngạo hơn là thận trọng. Nhìn vào những bổ sung rầm rộ của Nerazzurri, các chuyên gia hàng cho rằng mùa giải mới này Inter sẽ vẫn thống trị, bất chấp việc Juve có những tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, thời gian gần đây Mourinho lại tỏ ra thận trọng và cho rằng Inter sẽ phải đối diện với một mùa giải khó khăn trong cuộc đua Scudetto, trong khi cơ hội ở Champions League cũng không thuận lợi. “Inter sẽ chỉ có 10% khả năng vô địch Champions League 09/10, bởi cơ hội sẽ chia đều cho khoảng 10 đội bóng mạnh nhất châu Âu”. Như cách nói của Mourinho, Inter đã có chuyển biến về sức mạnh, nhưng ông lại muốn gửi thông điệp đó cho Moratti.

Ai cũng biết, Mourinho vẫn đang tìm cách xây dựng Inter theo đúng mô hình của Chelsea những năm trước. Oâng đã có một trung phong săn bàn đẳng cấp với sức mạnh và tốc độ kiểu như Drogba – đó là Eto’o và giờ ông lại muốn có thêm một tiền vệ tổ chức kiểu như Deco. Các quan chức của Inter đang hết mình vì Mourinho trong vụ đàm phán với Sneijder và có thể Deco sẽ là phương án dự phòng nếu Inter không có được cầu thủ tấn công người Hà Lan.

Đúng là Moratti rất tham vọng, nhưng Mourinho xem ra còn tham vọng hơn khi ông cứ khăng khăng tiêu chí mua càng nhiều càng tốt. Nhưng liệu đó có phải là sách lược đúng, khi mà tất cả những bản hợp đồng lớn của Inter mùa trước như Quaresma và Mancini đều sớm gây thất vọng và trở thành người thừa?

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Manolo Gonzalez: Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha

Manolo Gonzalez: Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha

Manolo Gonzalez: Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha

Một người đàn ông 46 tuổi từng thất bại trong sự nghiệp cầu thủ, từng phải kiếm sống bằng nghề tài xế xe buýt, giờ đây đã vươn mình từ đáy kim tự tháp bóng đá Tây Ban Nha lên vị trí thứ 6 ở La Liga trong tư cách một nhà cầm quân. 

Newcastle 1-0 Bilbao: Đêm của những gã khổng lồ biết bay

Newcastle 1-0 Bilbao: Đêm của những gã khổng lồ biết bay

Newcastle 1-0 Bilbao: Đêm của những gã khổng lồ biết bay

Newcastle thật sự cần chiến thắng này. Sáu thắng trong tám trận gần nhất nghe thì ấn tượng, nhưng thất bại bạc nhược trước West Ham cuối tuần qua khiến mọi thứ như sụp đổ. Vậy nên chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao không chỉ là ba điểm, mà là lời đáp trả một cách mạnh mẽ.

Khi Chelsea làm chủ cuộc chơi từ những tình huống cố định

Khi Chelsea làm chủ cuộc chơi từ những tình huống cố định

Khi Chelsea làm chủ cuộc chơi từ những tình huống cố định

Trong lúc các cầu thủ Chelsea hân hoan ăn mừng trên sân Tottenham Hotspur sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh đáng chú ý nhất là cái ôm đầy phấn khích của Bernardo Cueva dành cho Robert Sanchez. Cueva là HLV phụ trách các tình huống cố định cho Chelsea và ông tỏ ra vô cùng hài lòng với màn trình diễn của thủ môn người Tây Ban Nha trong chiến thắng 1-0 tối thứ Bảy. Ông ôm chặt Sanchez không chỉ một, mà tới hai lần trước khi anh bước vào đường hầm.

Xem thêm
top-arrow
X