Zalo

Ghế HLV ở Man City: Mourinho hay Guardiola, đều hơn Mancini cả!

Thứ Tư 12/12/2012 20:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bị loại bẽ bàng ở Champions League, thua xa M.U 6 điểm tại Premier League và quá nhiều trục trặc với Mario Balotelli, không khó hiểu tại sao mái tóc của Roberto Mancini đã ngả sang màu xám rất nhiều chỉ sau 3 năm tại Etihad. Nhưng tất cả những vấn đề đó mới chỉ là bề nổi của Man City lúc này, mà phần lớn trách nhiệm thuộc về HLV người Italia của họ.

Ai sẽ thay Mancini?

Danh hiệu vô địch Premier League mùa trước của Man City, kết thúc hơn 40 năm chờ đợi của họ, và chiếc Cúp FA 12 tháng trước đó là những chiến tích đáng kể, nhưng có lẽ vẫn là không đủ để Mancini tiếp tục công việc hiện giờ của ông. Vấn đề không chỉ là kết quả, vấn đề là hình ảnh, sự tự tin, định hướng lâu dài cũng như việc chuyển mình thật sự để trở thành một đội bóng lớn của Man City.

Ai sẽ thay Mancini
Ai sẽ thay Mancini?

Mancini đã phạm mọi sai lầm mà một HLV có thể phạm phải. Ông cãi nhau với ban lãnh đạo khi đòi thêm tiền chuyển nhượng, muốn mua thêm ngôi sao, nhưng bị Giám đốc điều hành Brian Marwood lắc đầu từ chối. Sự có mặt của bộ đôi người Tây Ban Nha trong thành phần ban lãnh đội, Ferran Soriano và Txiki Begiristain, cũng là với mục tiêu hạn chế bớt quyền ra quyết định của Mancini.

Ở thời đại bóng đá kim tiền này, đúng là nhiều ông chủ tỉ phú tỏ ra quá vội vàng hấp tấp và số phận các HLV luôn như chỉ mành treo chuông, nhưng với riêng Mancini, phải nói là các nhà tài phiệt A-rập đã tỏ ra đặc biệt kiên nhẫn. Thật vậy, khó mà tưởng tượng được HLV người Italia còn tại vị nếu ông ở Chelsea, PSG hay Real Madrid.

Etihad lúc này không chỉ phải chứng kiến những nỗi thất vọng lớn, quan trọng hơn, họ không nhìn thấy hướng đi cho tương lai. 400 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng không thể đưa tới một đội bóng như thế này. Mancini phạm sai lầm chiến lược, khi đội bóng áo xanh không có một lối chơi bản sắc, lúc thì bùng nổ, lúc thì như quả pháo xịt ngòi, lúc thì chơi tấn công dồn dập, lúc thì phòng ngự chặt chẽ. Những cầu thủ trẻ được đưa về nhiều, Scott Sinclair, Jack Rodwell, nhưng không được sử dụng. Ông còn mắc những sai sót chiến thuật, lòng tin mù quáng vào Mario Balotelli, xoay tua đội hình lộn xộn và thiếu hiệu quả, hệ thống 3 hậu vệ kỳ quặc, tất cả càng nhấn chìm Man City sâu hơn nữa.

Ngắn hạn cần Mou, đường dài chọn Pep

Trong tất cả những điểm yếu của Mancini, thiếu cá tính, đòi hỏi tiền bạc, non tay về chiến thuật, thì điểm nổi bật nhất có lẽ là khả năng quản trị con người. Khó mà nhớ hết những lần chiến lược gia người Italia gây gổ với các cầu thủ của chính ông, đáng kể nhất là vụ việc muối mặt với Carlos Tevez.

Mấy ngày qua, những tin tức về việc Mourinho hay Guardiola có thể có mặt ở Etihad vào cuối mùa này lại rộ lên. Trong khi chỉ thời gian mới có thể trả lời, chắc chắn là cả hai nhân vật đó đều sẽ làm tốt hơn Mancini hiện giờ. Mourinho đã chứng tỏ ông có thể thành công ở mọi đội bóng. Với Chelsea, Inter hay Real Madrid, HLV người BĐN đều được đầu tư lớn cho đội hình, nhưng vẫn chưa sánh được với những gì mà Mancini đang có ở Man City. Có thể tin rằng Mourinho sẽ làm tốt hơn hẳn với cùng nguồn lực tương tự, nếu các ông chủ Abu Dhabi muốn danh hiệu lớn ngay tức thì.

Sau khi bị loại khỏi Champions League, Mancini đã biện bạch rằng “Alex Ferguson cần tới 14 năm mới đăng quang ở giải đấu đó cùng M.U, tức là tôi còn 12 năm nữa”. Thật không khó hình dung ra nụ cười khẩy trên gương mặt Mourinho nếu như ông nghe thấy những lời đó.

Còn Guardiola cũng sẽ là lựa chọn tốt hơn hẳn so với Mancini, theo một cách khác. Bộ đôi Soriano-Begiristain từng là cạ cứng của chiến lược gia người TBN ở Nou Camp. Nếu Man City muốn một cái nhìn dài hạn, muốn xây dựng La Masia của riêng mình và vừa chơi đẹp vừa chiến thắng, nhưng không phải ngay lập tức, thì Pep sẽ là người họ cần.

Nhưng dù có là ai trong hai người đó, họ đều hơn hẳn Mancini về kỹ năng quản trị con người, đối phó với những cá tính lớn, lẫn chiến lược dài hạn và chiến thuật trên sân.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro "Ghế nóng" của Arne Slot chưa hạ nhiệt nhưng Jurgen Klopp không phải lựa chọn khả thi của Liverpool

Ghế nóng của Arne Slot chưa hạ nhiệt nhưng Jurgen Klopp không phải lựa chọn khả thi của Liverpool

Pro "Ghế nóng" của Arne Slot chưa hạ nhiệt nhưng Jurgen Klopp không phải lựa chọn khả thi của Liverpool

Nói một cách thẳng thắn, vị trí của Arne Slot đang lung lay dữ dội tại Liverpool, thế nhưng Jurgen Klopp sẽ không trở lại. Thượng tầng của Liverpool không hề bị cám dỗ bởi ý tưởng đó.

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức kem vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Đến lúc bảng điện tử báo thêm 6 phút bù giờ, không khí ở Emirates đặc quánh lại. Brentford vẫn còn đủ tinh thần và thể lực để nghĩ đến một trận hòa. Đúng đoạn căng như dây đàn ấy, Mikel Merino nhận bóng giữa sân, ngẩng đầu lên, luồn một đường chọc khe xuống sau lưng hàng thủ để Bukayo Saka thoát xuống.

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Ở trận đấu sớm tại vòng 14 Premier League đêm qua, Manchester City lại thắng. Đó đã là chiến thắng thứ 4 của thầy trò Pep Guardiola trong 5 vòng đấu gần nhất. Một thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh Premier League đang dần bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải với mật độ thi đấu dày đặc. Và vẫn là theo một kịch bản cũ, dù “thót tim” nhưng cũng đầy kịch tính!

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Tuần trước, Ibrahim Maza vừa đón sinh nhật tuổi 20. Sau trận thua 0-2 trước Bayer Leverkusen, HLV Pep Guardiola không chỉ tự nhận mình chọn đội hình sai, mà còn nhiều lần nhắc đích danh Maza, khen ngợi cậu tiền vệ trẻ đã hành hạ hàng tiền vệ và hàng thủ Man City ra sao. Với một người nghiện tiền vệ như Pep, lời khen đó đủ để chàng trai trẻ đang lên ghi nhớ mà cố gắng hơn.

Xem thêm
top-arrow
X