“Như tôi từng nói, tôi luôn mơ được chơi cho Barça. Giờ khi đang sống trong giấc mơ đó, tôi muốn kéo dài nó thêm nhiều năm nữa. Tôi thấy mình hạnh phúc ở câu lạc bộ, ở thành phố này, với đồng đội và ban lãnh đạo,” De Jong chia sẻ. Với anh, việc ký thêm ba năm không phải điều gì phải đắn đo. Cái khó nằm ở quãng thời gian chuyển giao: từ chỗ là “ngôi sao tương lai” dưới thời Josep Maria Bartomeu, anh trở thành cái tên bị nhắm loại bỏ khi Joan Laporta lên nắm quyền. Nhưng De Jong đã không gục ngã. “Dù xung quanh có bao nhiêu ồn ào, cậu ấy luôn biết rõ mình muốn gì,” một người thân cận kể lại.
Khi Laporta trở lại ghế chủ tịch, không ít người tin rằng chương của De Jong ở Camp Nou đã khép lại. Anh là bản hợp đồng của Bartomeu và cũng là người đã chấp nhận lùi phần lớn tiền lương trong giai đoạn COVID: giảm mạnh thu nhập năm 2020-2021 để nhận bù vào các năm 2022-2026. “Tôi thích De Jong nhưng không thích những con số của cậu ấy, cả trên sân lẫn trong sổ sách,” Mateu Alemany, khi đó phụ trách mảng thể thao, nay ở Atlético Madrid từng nói nửa đùa nửa thật. CLB thậm chí dọa kiện hợp đồng cũ vì “có dấu hiệu bất thường” và còn tổ chức vài buổi gặp kín với báo chí để đẩy anh sang Premier League.
Còn De Jong, anh chọn im lặng. Không phải vì bình thản mà vì mệt mỏi. Khi Deco được bổ nhiệm làm Giám đốc Thể thao, một tia hy vọng lại lóe lên. Deco tìm cách gặp người đại diện của anh, Ali Dursun, nhưng mọi cuộc thương lượng đều bế tắc. “Dursun muốn để anh ra đi tự do sang Anh để hưởng hoa hồng,” một nguồn tin nội bộ cho biết.
Từ đó, mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt. “Chúng tôi hiểu anh ấy chỉ muốn tập trung chơi bóng, nhưng đến lúc nào đó anh cũng phải tỉnh ra, vì chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến anh,” người trong CLB nói. Và đúng là ảnh hưởng thật. Giữa chấn thương mắt cá và những lời đồn về mức lương, De Jong bị khán giả nhà la ó. Khi được hỏi có cảm thấy bị đánh giá thấp, anh trả lời gọn: “Không, không phải bởi đồng đội hay CLB. Đó là chuyện của các anh thôi.”
Anh nói đúng. Trong phòng thay đồ, De Jong được yêu quý, Lamine Yamal thậm chí xem anh là đối tác ăn ý nhất. Những người chỉ trích anh chỉ là kẻ ngoài cuộc, vài cây bút và phe muốn bán anh.
Rồi cơn bão cũng tan. Dưới thời Hansi Flick, De Jong tìm lại vai trò và phong độ của mình. Cùng lúc đó, Deco dàn xếp xong các khoản nợ hoa hồng còn tồn đọng với Dursun. Khi không còn bị ràng buộc, De Jong lập tức trở thành cái tên được nhiều hãng đại diện lớn ở châu Âu săn đón. Nhưng đúng với tính cách điềm đạm và kín tiếng của mình, anh chọn ba người đồng hương: Sébastien Ledure, Woutser Janssens và Wendy Rommedahl để trực tiếp thương lượng với Deco bản hợp đồng mới.
“Tôi không muốn nói về mức lương của mình. Người ta đã thổi phồng quá nhiều, khiến cách nhìn về tôi bị méo mó. Nếu ai đọc rằng Frenkie là người được trả cao nhất, thì đó là lỗi của các anh. Tôi chỉ thấy vui vì được gia hạn với Barça,” anh nói.
Theo hợp đồng mới, De Jong nằm ở nhóm lương thứ hai, sau Lamine Yamal, ngang với Raphinha và Pedri.
Frenkie de Jong đã chế ngự mọi tiếng ồn bên ngoài như cách anh kiểm soát nhịp độ trận đấu. Giờ đây, anh là cầu thủ nước ngoài có số trận nhiều thứ tám trong lịch sử Barcelona (267 trận). “Tôi muốn ở đây thêm nhiều năm nữa và giành thật nhiều danh hiệu. Dự án thể thao này khiến tôi hào hứng, với những cầu thủ vừa tài năng vừa trẻ trung,” anh khẳng định.
UEFA đã cho phép trận đấu giữa Barcelona vs Villarreal trong khuôn khổ La Liga diễn ra ở Miami nhưng chính tiền vệ Frenkie de Jong của Barca không vui với điều này.
Tiền vệ Frenkie de Jong đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Barcelona, cam kết gắn bó với đội bóng xứ Catalonia đến năm 2029.
Tin đồn Frenkie de Jong hưởng lương cao nhất châu Âu khiến Frienke de Jong khó chịu bởi tiền vệ này cho rằng người hâm mộ nhìn mình bằng ánh mắt khác.