Zalo

ĐT Brazil: Dạo chơi và thử nghiệm

Thứ Bảy 09/10/2010 14:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một tuyệt tác từ chấm sút phạt mang tên Dani Alves, cú dứt điểm gọn gàng của Alexander Pato, và "nhát kiếm" cuối cùng từ phía Nilmar. Đó là cái cách mà "gánh xiếc rong" Brazil đối xử với Iran, bất chấp họ chỉ mang đến Abu Dhabi một đội hình không phải là mạnh nhất.

Mano Menezes đã hết sức nghiêm khắc khi quyết định cất Neymar cùng những rắc rối bên ngoài sân cỏ của anh ở lại Brazil. Song không vì thế mà cuộc cách mạng trẻ của ông bị dừng lại. Tại Abu Dhabi, Brazil tiếp tục không có Fabiano, Maicon, Julio Cesar,... và xuất phát với đội hình hơn nửa là những tuyển thủ Olympic. Thế nhưng đội ngũ trẻ trung của chiến lược gia này vẫn quá mạnh so với Iran, và chiến thắng 3-0 là điều đã được dự báo.

Brazil đang trở về với hình ảnh đẹp đẽ thuở xa xưa?

Không Maicon, Dani Alves đã khẳng định vị trí số một của mình bên hành lang phải của Selecao. Và hậu vệ của Barca ngay lập tức ghi điểm với một siêu phẩm từ pha sút phạt hàng rào ở phút 14. Đó là tình huống mà thủ thành Mehdi Rahmati dù đoán được hướng sút và bay người hết cỡ song vẫn không thể nào cản phá. Bàn thắng ấy đã khiến những nỗ lực đầu trận của Iran, bao gồm tình huống không được công nhận ở phút thứ 5, tan vỡ. Cho dù Iran thi đấu khá kiên cường, và có hai cơ hội rõ ràng, Brazil vẫn không quá khó khăn để nắm giữ thế trận và có thêm hai bàn thắng nữa, một từ phối hợp trung lộ (Pato), một từ tấn công biên (Nilmar).

Những trận giao hữu chưa đủ để khẳng định năng lực của một HLV. Nhưng rõ ràng, Menezes đang có một khởi đầu thành công sau khi kế nhiệm Dunga. Bằng một đội hình bao gồm nhiều cầu thủ trẻ và những tân binh, chiến lược gia này đã mang về hai trận thắng liên tiếp, và chưa thủng lưới một lần nào. Nếu tính cả trận thắng Barca B 3-0 thì Brazil của Menezes đã toàn thắng 3 trận, ghi 8 bàn, và vẫn giữ sạch lưới. Đó là những con số hết sức ấn tượng

Menezes có hơn Dunga?

Chưa biết Menezes có vượt qua nổi Dunga về mặt thành tích, nhưng sau hơn một tháng nắm đội, có vẻ như chiến lược gia này đang khá được lòng của các fan vàng xanh. Việc ưu tiên tạo cơ hội cho các tài năng trẻ (Neymar, Ganso, Pato, Coutinho,...) cùng một lối chơi khoáng đạt hơn hẳn dưới thời Carlos Dunga chính là lý do khiến Menezes được lòng CBF và những người hâm mộ, vốn luôn mong muốn đội tuyển chơi đẹp.

Từ New Jersey đến Abu Dhabi, Selecao luôn chứng kiến những sự ra mắt ấn tượng của những ngôi sao tuổi 18. Trước ĐT Mỹ là Neymar với bàn thắng ngay lần đầu khoác áo ĐT Vàng xanh, còn trước Iran là Coutinho, tiền vệ hiện khoác áo Inter Milan, người đã thi đấu hết sức chững chạc nơi tuyến giữa Selecao. Tại Abu Dhabi, Brazil đã thi đấu với một hàng tiền vệ cực trẻ khi không có một ai trên 23 tuổi cả, kể cả 3 người vào sân từ ghế dự bị là Giuliano (20 tuổi), Wesley (23) và Sandro (21). Điều khiến các quan chức bóng đá Brazil rất thích là tư duy tấn công luôn được thể hiện khi chỉ có Lucas Leiva là tiền vệ phòng ngự, còn những người còn lại đều có xu hướng lao lên, kể cả Ramires.

Nhưng lối chơi giàu chất tấn công ấy vẫn còn cần rất nhiều thử thách, bởi Mỹ, Iran hay Barca B thực ra không phải đối thủ xứng tầm với Brazil. Đầu tuần tới, Brazil sẽ bay sang London để đá giao hữu với Ukraina, song đây cũng chưa thực sự là một đối thủ lớn. Tất cả đang hướng về cuộc so tài cực kỳ hấp dẫn giữa Brazil và Argentina vào tháng sau. Đó sẽ là thời điểm để khẳng định rằng Selecao có nhớ Dunga hay không.
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức kem vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Đến lúc bảng điện tử báo thêm 6 phút bù giờ, không khí ở Emirates đặc quánh lại. Brentford vẫn còn đủ tinh thần và thể lực để nghĩ đến một trận hòa. Đúng đoạn căng như dây đàn ấy, Mikel Merino nhận bóng giữa sân, ngẩng đầu lên, luồn một đường chọc khe xuống sau lưng hàng thủ để Bukayo Saka thoát xuống.

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Ở trận đấu sớm tại vòng 14 Premier League đêm qua, Manchester City lại thắng. Đó đã là chiến thắng thứ 4 của thầy trò Pep Guardiola trong 5 vòng đấu gần nhất. Một thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh Premier League đang dần bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải với mật độ thi đấu dày đặc. Và vẫn là theo một kịch bản cũ, dù “thót tim” nhưng cũng đầy kịch tính!

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Tuần trước, Ibrahim Maza vừa đón sinh nhật tuổi 20. Sau trận thua 0-2 trước Bayer Leverkusen, HLV Pep Guardiola không chỉ tự nhận mình chọn đội hình sai, mà còn nhiều lần nhắc đích danh Maza, khen ngợi cậu tiền vệ trẻ đã hành hạ hàng tiền vệ và hàng thủ Man City ra sao. Với một người nghiện tiền vệ như Pep, lời khen đó đủ để chàng trai trẻ đang lên ghi nhớ mà cố gắng hơn.

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh "đậm chất Jack Reacher" của Barcelona

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh đậm chất Jack Reacher của Barcelona

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh "đậm chất Jack Reacher" của Barcelona

Có một sự lo lắng hoàn toàn dễ hiểu từ những người theo phe Barcelona, hoặc chỉ đơn giản là những ai yêu mến và tôn trọng Hansi Flick, khi họ chứng kiến trạng thái của nhà cầm quân người Đức vào tối thứ Bảy tuần trước. Nhà đương kim vô địch của bóng đá Tây Ban Nha Barcelona vừa giành chiến thắng 3-1 trước Alavés trên sân nhà để chiếm lấy ngôi đầu bảng LaLiga, bất chấp việc đội khách đã kiếm được bàn vươn lên dẫn trước chỉ sau 44 giây của trận đấu.

Xem thêm
top-arrow
X