Thứ Ba, 07/04/2026
Zalo

ĐT Anh hai ngày trước trận gặp TBN: Không bột, sao gột lên hồ?

Thứ Năm 10/11/2011 13:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đó là điều mà Fabio Capello đang đau đầu nhất ở thời điểm này. Cho dù trận đấu ở Wembley cuối tuần này chỉ có tính chất giao hữu, nhưng chiến lược gia người Ý có vẻ như vẫn căng thẳng trước bài toán nhân sự của mình.

Cuối tuần này, Capello sẽ không thể trở về Milan để dự đám cưới cậu quý tử Pierfilippo, bởi ông sẽ phải hiện diện ở Wembley để chỉ đạo các học trò tiếp nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu Tây Ban Nha. Theo kế hoạch ban đầu, trận giao hữu này sẽ diễn ra vào đêm thứ Sáu, và Capello dự định sẽ bay về nước ngay sau đó để kịp dự ngày vui của con trai. Nhưng FA đã nhận được đề nghị từ phía Tây Ban Nha xin lùi lại một ngày, vì rất nhiều tuyển thủ nước này phải đá cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào giữa tuần.

Thực ra thì chẳng có gì ép buộc Capello phải ở lại London cả. Ông hoàn toàn có quyền giao nhiệm vụ cho trợ lý còn mình thì trở về Milan. Nhưng có thể thấy trận đấu với Tây Ban Nha có ý nghĩa như thế nào. Ngoài danh dự của việc đá trên thánh đường Wembley, đối đầu với một đội bóng đang thống trị thế giới như Tây Ban Nha không phải một dịp may lúc nào cũng xuất hiện. Chỉ có so tài với những nghệ sĩ xứ bò tót, ĐT Anh mới nhìn nhận được thật sự năng lực và đẳng cấp của mình. Tất nhiên, với điều kiện đội khách cũng đừng có "thả" quá.

Cahill có khỏa lấp được khoảng trống Terry?

Người Tây Ban Nha đã mang tất cả các ngôi sao của mình tới Wembley, nhưng đội chủ nhà thì không thể có được lực lượng mạnh nhất, do nhiều lý do khác nhau. Gerrard, cùng một vài trụ cột khác như Ashley Young và Wilshere vắng mặt vì chấn thương, còn Rooney và Terry thì tạm thời không còn nằm trong kế hoạch của Capello vì những lý do ngoài sân cỏ. Trên tờ Marca, Capello than thở "Chúng tôi đá với Tây Ban Nha, mà không có cầu thủ nào. Tôi nhớ Rooney, Gerrard và Terry". Ông cũng khẳng định rằng việc loại Terry chỉ là vì muốn tạo cơ hội thử nghiệm người khác, nhưng ai cũng biết thừa không phải vậy. Trung vệ này đang phải đối mặt với những rắc rối sau cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, và án phạt vẫn đang lơ lửng trên đầu anh.

Lo nhất hàng hậu vệ

"Thi đấu với Tây Ban Nha là một bài test cực kỳ khó khăn. Tôi sẽ thử nghiệm những cầu thủ trẻ và mới. Chúng tôi sẽ chịu rất nhiều sức ép từ chính những CĐV nhà. Tây Ban Nha đang là đội bóng hay nhất thế giới, và đây là trận giao hữu cực kỳ quan trọng", Capello tuyên bố.

Việc tập sống không có Rooney là điều đã được Capello tâm niệm ngay sau khi anh tung cú đá thiếu kiềm chế và ngu ngốc vào chân Dzodovic (Montenegro), nhưng để thay thế Terry thì có lẽ chiến lược gia này chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bởi thực tế ở ĐT Anh hiện nay, vẫn chưa ai có thể gánh vác vai trò thủ lĩnh của trung vệ Chelsea. Terry vẫn đang tập trung cùng đội, nhưng sẽ không ra sân, trong khi đó Phil Jagielka lại vừa bị gãy ngón chân cái và nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi đội tuyển.

Đúng là ở thời điểm hiện tại, hàng hậu vệ là tuyến khiến Don Fabio thấy thiếu tin tưởng nhất. Nếu như ở tuyến giữa, sự ổn định và kinh nghiệm của Barry, Lampard hay Parker có thể mang đến sự an tâm. Welbeck, Sturridge đáng để thử nghiệm trên hàng công, hay Joe Hart ngày một vững chãi trong khung thành, thì bộ tứ vệ lại để lại nhiều âu lo nhất. Với tình thế hiện tại, nhiều khả năng, Joleon Lescott sẽ phải đá cặp cùng Gary Cahill. Ở CLB, họ chơi không tồi, nhưng sự kết hợp trong màu áo ĐTQG thì cần có thêm thời gian để khẳng định.

Capello vẫn còn Phil Jones, nhưng dù sao Lescott - Cahill vẫn là lựa chọn khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại, xét về yếu tố kinh nghiệm. Tiếng là tạo cơ hội để thử nghiệm, nhưng chiến lược gia này cũng phải cân nhắc đến mục tiêu giành kết quả tích cực. Với Capello, người đã từng có thời gian dẫn dắt Real Madrid, bóng đá TBN có ý nghĩa lớn với ông, và 90 phút ở Wembley không chỉ là một trận giao hữu.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Vào tháng 5/2012, tập đoàn Fenway Sports Group, đơn vị sở hữu Liverpool đã sa thải biểu tượng của CLB là HLV Kenny Dalglish rồi bổ nhiệm Brendan Rodgers thay thế. Ở mùa 2011/2012, Liverpool giành League Cup, thua sát nút Chelsea trong trận chung kết FA Cup nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám đầy thất vọng.

Pro Cesc Fabregas: Kẻ phản diện bất đắc dĩ của Serie A

Cesc Fabregas: Kẻ phản diện bất đắc dĩ của Serie A

Pro Cesc Fabregas: Kẻ phản diện bất đắc dĩ của Serie A

Trong “từ điển” của cá nhân Cesc Fàbregas, “rê bóng” nghĩa là… một pha phối hợp ban bật. Anh thường lùi sâu nhận bóng, dụ dỗ đối thủ ập vào pressing mình, sau đó tung ra một đường chuyền bằng má ngoài, rồi chạy vào khoảng trống và yêu cầu đồng đội trả lại quả bóng cho mình.

Xem thêm
top-arrow
X