Đầu tháng 9, Thụy Điển khởi đầu vòng loại bằng trận hòa Slovenia 2-2, sau đó thua sốc Kosovo 0-2. Đó là thời điểm họ không có đầy đủ lực lượng tinh nhuệ nhất và phải đá 2 trận liên tiếp trên sân khách. Lúc ấy, giới mộ điệu chờ đợi “những chiến binh Viking” sẽ trỗi dậy mạnh mẽ khi chiến dịch trở lại trong tháng 10.
Nhưng nghiệt ngã thay, khi quay về sân nhà, Thụy Điển tiếp tục thể hiện hình ảnh bạc nhược và kém cỏi. Họ thua trắng Thụy Sĩ 0-2 hôm 10/10, và mới nhất là màn ngã ngựa 0-1 trước Kosovo. Điều đáng nói, ở cả hai trận đấu này, cặp tiền đạo sao số Gyokeres - Isak đều đá trọn vẹn thời lượng.
Trước Thụy Sĩ, Gyokeres và Isak chẳng thực hiện nổi cú sút trúng đích nào; riêng Isak có 1 lần đưa bóng chạm cột dọc. Trong trận thua Kosovo vừa qua, hai anh chàng này tích cực dứt điểm nhiều hơn, song điều cốt yếu là tính hiệu quả thì vẫn vô cùng xa xỉ. Đặc biệt, Isak đã hoang phí một cơ hội rõ mười mươi.
![]() |
Kosovo, kém Thụy Điển đến 59 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tỏ ra biết người biết ta khi thiết lập ma trận phòng ngự kín kẽ, với một tiền vệ mỏ neo án ngữ ngay trước bộ ba trung vệ. Giữa những thử thách khắc nghiệt đó, dù dăm ba lần vượt thoát vòng kiềm tỏa, nhưng bản năng sát thủ nơi Gyokeres lẫn Isak đã thất lạc, bay biến tận đẩu tận đâu.
Công bằng mà nói, không thể trút hết mọi tội lỗi lên đầu cặp tiền đạo này. Hệ thống 3-5-2 của huấn luyện viên Jon Dahl Tomasson tỏ ra cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt, và không duy trì cường độ ổn định xuyên suốt trận đấu. Hàng tiền vệ khánh kiệt tính sáng tạo, và thưa vắng những đường chuyền sắc sảo. Trong khi đó, hàng thủ 3 người liên tục lộ ra những khoảng trống tan hoang ở các tình huống chống phản công.
![]() |
Nhưng thật khó chấp nhận chuyện cả hai chưa có bàn thắng nào tại chiến dịch vòng loại đến lúc này. Thực tế, phong độ của họ ở cấp độ câu lạc bộ cũng không quá ấn tượng. Gyokeres chưa bùng nổ hết mức từ khi gia nhập Arsenal (ghi 3 bàn sau 10 trận trên mọi đấu trường), song vẫn còn khá khẩm hơn so với Isak - vốn đang chật vật tìm lại bản ngã tại đội bóng mới Liverpool.
Đội tuyển Thụy Điển hiện xếp bét bảng B, mới chỉ giành được 1 điểm, cùng hiệu số rất tệ hại: -5. Họ kém Thụy Sĩ đến 9 điểm, và thua đội nhì bảng Kosovo 6 điểm. Về lý thuyết, họ vẫn còn cơ hội giành vé play-off thông qua thành tích tại đấu trường UEFA Nations League. Vấn đề bây giờ họ có đứng dậy nổi hay không sau những cái tát bàng hoàng đau điếng vừa qua.
Nếu vắng mặt tại Bắc Mỹ vào mùa hè sang năm thì chẳng khác nào tấn ki kịch giăng phủ lên nền bóng đá từng 12 lần góp mặt ở sân khấu đỉnh cao World Cup và từng giành ngôi Á quân vào năm 1958 trên sân nhà. Đó cũng sẽ là thảm kịch đối với những chân sút được kỳ vọng rất lớn như Gyokeres hay Isak nhưng lại đang khiến giới mộ điệu phải thở dài ngao ngán.

Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang trở thành cơn ác mộng với ĐT Thụy Điển khi mới gianh 1 điểm sau 4 lượt trận.