Thứ Tư, 08/04/2026
Zalo

Chuyển động mùa Đông: Pandev sẽ về Inter!

Thứ Sáu 25/12/2009 13:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hiện trên danh nghĩa, cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Goran Pandev vẫn đang còn cho tất cả, nhưng theo báo chí Italia, đội chiến thắng đã được xác định: Inter. Dự kiến Pandev sẽ có mặt ở thành phố Milan vào đầu tuần tới để hoàn tất bản hợp đồng với “Nerazzurri”.

Inter hấp dẫn nhất

Cuộc sống của Goran Pandev lại tươi đẹp như mơ sau khi anh được “giải thoát” khỏi “địa ngục” có tên Lazio, bởi giờ đây anh sẽ được chơi bóng trở lại, được ghi những bàn thắng và tận hưởng cảm giác cả sân vận động reo vang tên mình. Nhưng tiền đạo người Macedonia không cần vội vã, khi mà “lẽo đẽo” theo chân anh lúc này là một hàng dài các “đại gia” của bóng đá châu Âu. Trước mặt Pandev sẽ là quá nhiều sự lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng sẽ tốt hơn Lazio, đội bóng đã quá bạc bẽo với anh. Tuy nhiên, sau khi đã chịu rất nhiều đau khổ nơi “địa ngục”, chắc chắn Pandev sẽ chỉ chọn một “chốn thiên đường” để trú chân.

 

Chốn thiên đường ấy là đâu trong số những đội bóng đang trải thảm mời? Có lẽ không phải là Juventus đang khủng hoảng và có một HLV không biết dùng người. Cũng không phải là Milan vốn chưa khi nào ngỏ ý quan tâm đến anh một cách nghiêm túc (đội bóng này hiện còn bận bịu đón David Beckham hơn là đề nghị hợp đồng với Pandev). Chắc chắn không thể là Tottenham hay Man City, những địa chỉ mà tương lai không có gì đảm bảo sẽ thành công. Chelsea và Bayern Munich cũng hay đấy, nhưng tại sao lại phải gia nhập một môi trường bóng đá xa lạ khi có thể chọn gia nhập Inter, đội bóng đầu tiên đưa anh đến với Serie A? Với sự “vô đối” của Inter và Mourinho, khát vọng đăng quang Scudetto của Pandev sẽ gần như được đảm bảo.

Inter cũng là đội theo đuổi Pandev lâu nhất và nghiêm túc nhất, cho dù chính họ đã từng hắt hủi cầu thủ này cách đây 5 năm (gán vào vụ mua Stankovic từ Lazio). Trước mắt, HLV Mourinho cần bổ sung một tiền đạo để thay thế cho Eto’o trong thời gian cầu thủ này về quê đá giải CAN 2010, nhưng về lâu về dài, Inter rất cần một mẫu tiền đạo đa năng như Pandev. Hiện trong tay Mourinho đang không thiếu chân sút, nhưng chỉ có Eto’o và Milito là đạt yêu cầu, Balotelli chưa đủ “lớn”, còn Suazo và Arnautovic đều không đáng tin cậy. Sự có mặt của Pandev còn có thể giúp Inter giải được bài toán Balotelli. Nếu áp lực cạnh tranh giúp “Super Mario” trưởng thành hơn thì quá tốt, còn nếu cầu thủ này không chịu được việc phải cạnh tranh mà ra đi, thì cũng là một sự giải thoát cho cả đôi bên. Inter từng không tiếc “Hoàng đế” Adriano, hà cớ gì phải tiếc “thần đồng”?

Sau địa ngục là thiên đường

Hợp đồng mà Inter dự định đưa ra cho Pandev, nếu đúng như báo chí “tiên đoán”, sẽ đích thực là một bản hợp đồng trong mơ đối với chân sút đã phải chịu vô vàn thiệt thòi về mặt tiền bạc này. Theo đó, Pandev sẽ được hưởng mức lương 3 triệu euro cho năm đầu tiên và sẽ tăng lũy tiến theo từng năm trong bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2013 hoặc 2014. Con số 3 triệu euro chỉ là “muỗi” so với mức đãi ngộ “khủng” 10,5 triệu dành cho Eto’o, người mà Pandev có nhiệm vụ thế vai trong tháng tới, nhưng đã cao gấp hơn 6 lần so với những gì anh được nhận ở Lazio suốt mấy năm qua. Chính mức lương bèo bọt, chỉ 450.000 euro mỗi mùa, là nguồn cơn của những mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa tiền đạo người Macedonia với ông chủ Lotito của Lazio dẫn đến sự chia li vừa qua.

Ngày 28/12 tới, ngay sau khi trở lại từ kỳ nghỉ ở quê nhà Macedonia, Pandev sẽ chính thức bước vào thương thảo và nhiều khả năng, ngay trong ngày hôm sau, anh sẽ có mặt ở trung tâm huấn luyện Appiano Gentile, nơi Mourinho, Moratti và các đồng đội mới đang đón chào.

Trượt Pandev, Juve quyết “ẵm” Ledesma

Khả năng Juventus chiêu mộ được Pandev là không cao, nhưng rất có thể họ sẽ giành phần thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Cristian Ledesma, một “phản quân” khác của Lazio. Cũng như Pandev, tiền vệ người Argentina này đã bị Lazio coi là người thừa từ đầu mùa và chắc chắn sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng tới. Hiện Juventus đang rơi vào cơn khủng hoảng phong độ của các tiền vệ, đặc biệt là Felipe Melo và Tiago, những người đã trực tiếp hay gián tiếp khiến họ liên tục thất bại những trận gần đây. Nếu mua được Ledesma (với giá rẻ), nhiều khả năng Juve sẽ bán hai cầu thủ nói trên để lấy tiền chiêu mộ hậu vệ cánh phải Rafinha của Schalke. Tuy nhiên, trong vụ này, Juve cũng sẽ phải cạnh tranh với ít nhất hai đối thủ Napoli và Palermo, những đội cũng theo đuổi Ledesma từ lâu.

Trong các diễn biến khác, Juve đã thu nạp tiền đạo 18 tuổi Manuel Fischnaller từ đội Serie C2 Sudtirol, đồng thời đang rất muốn sở hữu tiền vệ cánh 20 tuổi Ezequiel Schelotto từ CLB Cesena (đang chơi ở Serie B). Schelotto sinh ra tại Argentina nhưng mới đây đã chọn thi đấu cho ĐT U21 Italia.

Lazio có thể mất tiếp Rocchi

Sau Pandev, rất có thể một tiền đạo nữa sẽ vẫy tay chào từ biệt Lazio, là lão tướng Tommaso Rocchi. Hiện có thông tin cho rằng HLV Spalletti, người vừa nhận lời dẫn dắt CLB Zenit St Petersburg, đã nói chuyện với Rocchi và thuyết phục anh gia nhập giải VĐ Nga. Lợi thế của Zenit là họ sẽ có mặt ở Champions League mùa tới, nhưng cái chính là tinh thần của các cầu thủ Lazio hiện đã xuống rất thấp. Ngay cả tiền đạo Julio Cruz, người vừa gia nhập hồi đầu mùa và chỉ ký hợp đồng có một năm, cũng nhấp nhổm muốn đi ngay tháng tới. Theo báo chí, Lazio đang muốn mua chân sút Maxi Lopez của FC Moskva để thay Pandev, đồng thời theo đuổi hậu vệ trẻ Cannini của Cagliari.

Có thể bạn quan tâm

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Giờ chỉ có phép màu mới cứu được ghế Arne Slot

Vào tháng 5/2012, tập đoàn Fenway Sports Group, đơn vị sở hữu Liverpool đã sa thải biểu tượng của CLB là HLV Kenny Dalglish rồi bổ nhiệm Brendan Rodgers thay thế. Ở mùa 2011/2012, Liverpool giành League Cup, thua sát nút Chelsea trong trận chung kết FA Cup nhưng chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ tám đầy thất vọng.

Pro Cesc Fabregas: Kẻ phản diện bất đắc dĩ của Serie A

Cesc Fabregas: Kẻ phản diện bất đắc dĩ của Serie A

Pro Cesc Fabregas: Kẻ phản diện bất đắc dĩ của Serie A

Trong “từ điển” của cá nhân Cesc Fàbregas, “rê bóng” nghĩa là… một pha phối hợp ban bật. Anh thường lùi sâu nhận bóng, dụ dỗ đối thủ ập vào pressing mình, sau đó tung ra một đường chuyền bằng má ngoài, rồi chạy vào khoảng trống và yêu cầu đồng đội trả lại quả bóng cho mình.

Xem thêm
top-arrow
X