Thứ Năm, 09/04/2026
Zalo

Calcio Mercato 2011: Juve hăng hái nhất

Thứ Năm 21/07/2011 09:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong khi các ông lớn khác như Milan, Inter vẫn im ắng trên TTCN, thì Juventus cho thấy họ đang là đội bóng Serie A hăng hái nhất trong việc mua bán.

Ban đầu, Villarreal đòi giá Rossi lên đến 30 triệu euro. Tuy nhiên, trong buổi đàm phán gần nhất, đại diện các bên đã chốt được mức giá cuối cùng. Cụ thể, Villarreal đồng ý bán ngôi sao người Italia cho Juventus với giá 25 triệu euro. Ngoài ra, Juve sẽ phải trả cho Tầu ngầm vàng thêm 4 triệu euro tùy theo thành tích của Rossi. Về phía Rossi, nhiều khả năng anh sẽ nhận mức lương 3,5 triệu euro/mùa kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Juventus sắp sở hữu Giuseppe Rossi

Trong trận giao hữu của Villarreal với Aberdeen đêm thứ Ba vừa qua, tiền đạo 24 tuổi này vẫn ra sân thi đấu cho đội bóng Tây Ban Nha. Thậm chí, anh còn ghi bàn duy nhất giúp Villarreal hạ Aberdeen 1-0. Tuy nhiên, Rossi sẽ không có tên trong thành phần Villarreal sang du đấu ở Trung Quốc sắp tới. Với động thái đó, việc anh chuyển sang Juventus có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà rất có thể, khi bài báo này đến tay bạn đọc thì G.Rossi đã chính thức gia nhập Juve. Nếu vậy, đây sẽ là vụ chuyển nhượng lớn nhất mà một đội bóng Italia thực hiện kể từ đầu mùa chuyển nhượng Hè 2011. Cập bến Juve, Rossi cũng được thỏa mãn ước mơ phục vụ một đội bóng ở Serie A. Mới nhất, cả HLV Marcello Lippi và cựu thủ thành Peruzzi đều khẳng định Rossi sẽ thành công ở Juve.

Rossi tới, mục tiêu tiếp theo của Juve là chốt hạ vụ Vidal. Ở Copa America 2011, tiền vệ 24 tuổi này chơi khá ấn tượng và đây là lý do Leverkusen đang đòi tăng giá cầu thủ này. Tuy nhiên, Juventus chỉ chấp nhận trả khoảng 10 triệu euro cho Vidal, khá thấp so với yêu cầu ban đầu 21 triệu euro của Leverkusen. Tuy nhiên, Juve cho rằng Vidal chỉ còn 1 năm hợp đồng với Leverkusen và họ không chấp nhận bạo chi cho một cầu thủ sắp ra đi. Chính Vidal cũng tiết lộ, hiện người đại diện của anh, ông Felicevich đang đàm phán với Juventus. Ngôi sao Chile từng thổ lộ anh yêu Juve và muốn được thi đấu cho đội bóng này.

Một mục tiêu khác nằm trong tầm ngắm của Juventus là Berbatov. Bianconeri chỉ định trả 8 triệu euro để có sự phục vụ của tiền đạo người Bulgaria. Tuy nhiên, rất khó để Juve thuyết phục M.U nhả Berbatov với số tiền như thế. Bất chấp mới nhất, HLV Sir Alex vừa thổ lộ ông hiểu vì sao Berbatov muốn ra đi, nhất là sau khi không có tên trong danh sách… dự bị đá trận chung kết Champions League 2010/11.

Người đến ắt có kẻ phải ra đi. Juventus vừa quyết định chấm dứt hợp đồng với tiền vệ Tiago. Năm 2007, Juve từng mất 13 triệu euro để mua Tiago từ Lyon. Tuy nhiên 4 năm ở Olimpico, Tiago không thể thích nghi được với lối chơi ở đây. Ngoài ra, một người nữa cũng nhiều khả năng rời Juventus là tiền đạo Amauri. Chỉ một ngày sau khi phát biểu muốn được chơi bóng ở Brazil, Amauri đã lọt vào tầm ngắm của Flamengo.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Xem thêm
top-arrow
X