Chủ Nhật, 25/05/2025
Zalo

Brazil & "đặc sản" hậu vệ phải: Bộ não ẩn trong cơn lốc

Thứ Năm 26/05/2011 13:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu như "đặc sản" của người Italia là các thủ môn và trung vệ, người Đức sản sinh ra những libero kiệt xuất, người TBN có những tiền vệ con thoi xuất sắc để vận hành lối chơi Tiqui-taca, thì người Brazil hiện tại có thể tự hào với những hậu vệ cánh phải của họ. Trường phái đá cánh kiếu Samba sẽ là một chìa khóa cho MU và Barcelona mở cánh cửa dẫn đến chiến thắng, trong trận chung kết tại Wembley.

Sự bùng nổ của các hậu vệ phải xứ Samba trong hai thập kỷ trở lại thực sự đã tạo những nét riêng hình thành nên một trường phái độc đáo mà có lẽ chỉ có người Brazil mới phát triển được nó, với những phẩm chất dị biệt về kỹ thuật, sự can đảm, và quan trọng nhất là chất ngẫu hứng đặc trưng.

ĐT Brazil với cánh phải do Cafu trấn giữ đã 2 lần vô địch thế giới vào các năm 1994 và 2002 (năm 1998, họ cũng vào đến chung kết). Ở cấp CLB, Roma với sự có mặt của Cafu đăng quang lần gần nhất ở Serie A vào mùa 2000-2001, tương tự là Milan mùa 2003-2004. Inter vô địch Champions League mùa trước với sự xuất sắc tuyệt đối của Maicon ở vị trí hậu vệ phải. Ba mùa vừa qua, Daniel Alves là mắt xích không thể thay thế của Barcelona trong chiến tích 3 lần vô địch Liga liên tiếp và cả chiến dịch Champions League mùa 2008-2009, khi họ trở thành nhà vô địch. Sau thế hệ Cafu, Maicon, Alves..., sự xuất hiện của anh em nhà Da Silva, Fabio và Rafael, mới 20 tuổi, nhưng đang trưởng thành chóng mặt ở ĐKVĐ Premiership MU, đảm bảo rằng người Brazil không bao giờ thiếu những sự thay thế ở cánh phải hàng thủ.

Brazil sở hữu hai hậu vệ cánh phải hay nhất thế giới hiện nay là Daniel Alves và Maicon

Các hậu vệ biên thường chỉ cần đảm nhiệm tương đối nhiệm vụ phòng thủ, và hỗ trợ tấn công bằng các đợt xuống cánh, tạt bóng, hoặc chồng biên với các cầu thủ tiền vệ biên, nhưng các hậu vệ phải người Brazil đã nâng vai trò của họ ở biên lên một đẳng cấp khác. Không chỉ đơn thuần là một hướng tấn công và đảm nhận vai trò hỗ trợ các đợt xuyên phá ở biên, những người Brazil đang trở thành những mắt xích quan trọng trong việc vận hành hệ thống chiến thuật (thậm chí là vai trò chỉ thua kém một chút so với các tiền vệ trung tâm), ở những đội bóng mạnh nhất, nhờ sự toàn diện trong kỹ năng chơi bóng, và khả năng hoạt động độc lập khi đội bóng của họ chơi mở biên.

Xây dựng lối chơi từ biên phải

Những hậu vệ phải tốt nhất người Brazil hiện nay, điển hình là Maicon là Alves,... đều có khả năng quán xuyến không gian khổng lồ ở cánh của họ một mình. Bản thân những cú đột phá và tự biên tự diễn từ công đoạn nhận bóng và đi bóng của Cafu trước đây, hay Maicon hiện tại (Maicon thậm chí còn biết... dứt điểm), đã có thể xem như một đợt tấn công. Còn Alves thậm chỉ là một trạm trung chuyển quan trọng trong lối chơi tiqui-taca của Barca, bắt đầu bằng những đường chuyền ngắn với các trung vệ để phát triển bóng lên giữa sân, tham gia phối hợp một-hai với các tiền vệ trung tâm Xavi-Iniesta, và ngay cả khi các tiền đạo cánh (Pedro, Villa, hoặc Messi) cần một người hỗ trợ để xâm nhập cấm địa, Alves cũng là một đối tác đáng tin cậy trong những pha đập nhả. Fabio và Rafael chưa đạt đến đẳng cấp của các "tiền bối" (tất nhiên, bởi họ chỉ mới 20 tuổi!), nhưng sự can đảm, lì lợm và không bao giờ tự biến mình thành một cái máy tạt bóng (họ, cũng như Maicon, Alves, thường có xu hướng bó vào trung lộ ngay khi có thể), đảm bảo rằng họ sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Khác biệt của những hậu vệ phải kiểu Brazil nằm ở chỗ họ có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra toàn sân, dù chỉ chơi ở cánh phải hàng thủ (mức độ mở rộng tùy thuộc tài năng, sự độc đáo và cả kinh nghiệm). Anh em nhà Da Silva đang ở cấp độ một (thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật và sự táo bạo đế làm tròn nhiệm vụ ở biên), Alves của Barca và Maicon của Inter đạt đến cấp độ hai (là một mắt xích quan trọng để xây dựng lối chơi), và họ đều đang mơ đạt đến đẳng cấp của Cafu, đội trưởng của đội Brazil vô địch thế giới năm 2002, người có khả năng chỉ huy và thống lĩnh đội bóng từ biên phải.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Trận đón tiếp Real Sociedad tại vòng hạ màn La Liga vào lúc 21h15 hôm nay sẽ là lần cuối cùng các CĐV Real Madrid được nhìn thấy Luka Modric chơi bóng trên thảm cỏ Bernabeu. Người đội trưởng vĩ đại, chàng ngự lâm quân cuối cùng của một thời đại vàng son, đã quyết định khép lại 13 năm vinh quang cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Hè về và một lần nữa phượng lại nở. “Biển lửa” đỏ thắm ấy không chỉ gợi nhớ những kỷ niệm đẹp - có thể là cảm hứng, động lực cho hiện tại, mà còn đại diện những phẩm chất quan trọng, không thể bỏ quên trên con đường hướng đến tương lai của chúng ta.

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha sắt đá

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Xem thêm
top-arrow
X