Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Bóng đá Italia tại Champions League: Khi một tượng đài sụp đổ...

Thứ Sáu 02/10/2009 09:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng của Fiorentina trước Liverpool đã không bảo vệ được hình ảnh của bóng đá Italia tại Champions League, một khi mà những tên tuổi hàng đầu như Milan, Inter và Juve đều gây thất vọng.

Nói đến Premiership có Chelsea, Man Utd, Liverpool và Arsenal. Nói đến La Liga có Barcelona, Real Madrid và giờ là cả màn trình diễn siêu đẳng của Sevilla. Nhưng nói đến Serie A, dường như người ta không nghe đến những tên tuổi lớn như Milan, Juve hay Inter nữa. Đội để lại dấu ấn duy nhất lúc này là Fiorentina chỉ mạnh ở giải quốc nội, nhưng ở Champions League họ lại chưa có tên tuổi.

Như thế để thấy rằng yếu tố đẳng cấp của Serie A ở Champions League đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Cách đây 2 năm, Milan còn thống trị bóng đá châu Âu. Nhưng giờ đây, chính đội bóng giàu thành tích thứ 2 cựu lục địa (chỉ sau Real Madrid) lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất. Thất bại 0-1 trước một đội bóng yếu như FC Zurich ngay trên sân San Siro không chỉ phản ánh phong độ nhất thời, mà rõ ràng Milan lúc này đã xuống cấp. Milan đã sa sút khi Kaka, Ancelotti ra đi. Leonardo thì còn quá non mà lại vội vã muốn thể hiện được dấu ấn cá nhân, trong khi nhiệm vụ chính của ông là khắc phục những khó khăn hiện tại.

 

Chính một tiền đạo kỳ cựu như Pippo Inzaghi cũng phải thừa nhận rằng, Milan đã sai lầm từ định hướng và giờ họ không còn khả năng cứu vãn con tàu đã chệch đường ray nữa. Định hướng ở đây chính là chính sách chuyển nhượng, những vụ đầu tư mang tính chiến lược và kể cả việc tin dùng một HLV còn quá non nớt như Leonardo. Trong khi đội bóng cần một người am hiểu về nội tình, lực lượng và khả năng của các cầu thủ.

Từ khi Leonardo cầm quân, số trận thắng của Milan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong suốt 11 trận giao hữu trong Hè, Milan chỉ thắng duy nhất đội bóng nghiệp dư Varese (2-0). Từ đầu mùa giải đến giờ, Milan thắng 3/8 trận đã đấu. Nhưng trong số này, có tới 5 trận hàng công Milan bế tắc, không ghi nổi 1 bàn nào. Vì lẽ đó, việc không thể tìm kiếm được một trận hòa trước Zurich khi bị dẫn trước cũng là điều dễ hiểu. Đã có những chỉ trích khi cho rằng Leonardo quá hy vọng vào Ronaldinho. Nhưng có hay không có Ro vẩu, Milan vẫn bế tắc trong tấn công, hớ hênh trong phòng ngự để rồi thêm một lần nữa lại thất bại. Có điều, thất bại trước một đội bóng như Zurich ngay trên sân nhà là một nỗi sỉ nhục lớn, với một đội bóng từng 7 lần bước lên bục cao nhất của bóng đá châu Âu.

Thất bại của Milan, trong bối cảnh cả Juve và Inter đều bị cầm hòa và chưa có một trận đấu nào “ra hồn” ở Champions League đã phản ánh hệ quả từ quá trình suy thoái của bóng đá Italia sau vụ Calciopoli. Một tượng đài (Milan) đã sụp đổ, trong khi hai “ông lớn” còn lại cũng đang vật vã trên con đường trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Không gì có thể khiến người ta quay lưng với Kanté

Ở tuổi 35, đáng ra người ta bắt đầu nói nhiều hơn về đoạn cuối sự nghiệp nhưng Kanté đã tái xuất trong màu áo đội tuyển Pháp. Anh đá chính, đeo băng đội trưởng trong chiến thắng trước Colombia và bằng chính sự hiện diện của mình, nhắc tất cả nhớ rằng có những giá trị không thể đo đếm bằng tuổi tác.

Xem thêm
top-arrow
X