Zalo

Bây giờ, Mourinho có thể lạc quan

Thứ Sáu 08/11/2013 11:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những dự báo về hành trình khó khăn của Chelsea ở vòng bảng Champions League sau trận thua trước Basel trở nên vô nghĩa. Chiến thắng thứ hai trước Schalke giúp thầy trò Mourinho rộng đường đi tiếp hơn bao giờ hết. Quan trọng hơn, đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu tìm ra những tín hiệu lạc quan, từ động lực chiến đấu đến chiều sâu lực lượng.

Động lực chiến đấu trở lại

Chelsea của Mourinho được hưởng lợi rất nhiều từ những sai lầm ngớ ngẩn của đối thủ ở những trận cầu quan trọng. Bắt đầu từ trận gặp Cardiff, khi thủ môn David Marshall quá ngây thơ để Samuel Eto’o cướp bóng kiến tạo cho Eden Hazard gỡ hòa, dù đây là một tình huống không hợp lệ. 8 ngày sau là tình huống không hiểu ý của Joe Hart và Nastasic, để Torres dễ dàng ghi bàn vào khung thành bỏ trống. Tại Cúp Liên Đoàn, Jenkinson đánh đầu trả ngược về giúp Azpilicueta đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới Fabianski. Giờ đến lượt Schalke, khi thủ thành Hildebrand phát bóng như biếu bàn thắng cho Eto’o.

Sự lạc quan đang trở lại với Chelsea
Sự lạc quan đang trở lại với Chelsea

Nhưng phải thấy rằng động lực chiến đấu là điều không bao giờ thiếu đối với các học trò của Mourinho. Sẽ khó có bàn quyết định ở phút bù giờ trận Man City nếu người băng lên không phải là một Torres hừng hực khí thế với khát khao ghi bàn đầu tiên ở Premier League. Cũng không thể tưởng tượng Hildebrand mắc sai lầm nếu người áp sát anh không phải là một Eto’o vừa tinh khôn lại rất muốn lập công đầu ở đấu trường Châu Âu.

Động lực ấy chỉ nguội đi trong trận thua 0-2 trước Newcastle hồi cuối tuần. Nhưng Mourinho nhanh chóng tiếp lửa trở lại bằng phản ứng dữ dội sau trận. Ông nói rằng mình đã đưa ra 11 lựa chọn sai lầm, và đáng ra cần phải lựa chọn 11 con người khác. Thật ra, đó là một tuyên bố hơi quá lời của Mourinho, khi ông mới chỉ thay đổi 6 vị trí trong trận gặp Schalke vừa qua. Nhưng từng đó đủ thấy Mourinho không hề nói chơi. Và các cầu thủ Chelsea hiểu được mình cần phải làm gì để làm ông thầy hài lòng.

Lực lượng có chiều sâu

Trận thắng trước Schalke, với một đội hình nhiều xáo trộn, chỉ ra Chelsea có chiều sâu lực lượng đủ để chinh chiến trong một mùa bóng dài khắc nghiệt. Ray Wilkins, trợ lý nhiều năm cho đội chủ sân Stamford Bridge, cũng đã phải thừa nhận trên trang Sky Sports: “Chúng tôi đã sai khi nghĩ rằng đội hình của Chelsea trong trận Schalke chỉ là đội hình B, với những con người từng làm nên chiến thắng trước Arsenal ở Cúp Liên đoàn cách đây vài tuần. Mourinho có quyền thay đổi tùy ý 11 người trên sân, vì chất lượng các cầu thủ quá tốt. Hãy nhìn Azpilicueta, một cầu thủ thuận chân phải, chơi tốt thế nào khi đá ở vị trí hậu vệ trái mà Ashley Cole thường chơi”.

Thật ra, không chỉ riêng vị trí của Azpilicueta, mà cần phải kể thêm điểm sáng từ một vài gương mặt khác ít được ra sân thường xuyên. Willian, bản hợp đồng 30 triệu bảng từ Shakhtar Donetsk, để lại dấu ấn ở bàn thứ hai với một pha chọc khe thông minh. Những tiền đạo mà Mourinho tin tưởng để thay thế Torres đều tỏa sáng. Eto’o, với cú đúp vào lưới Hildebrand, gợi lại phần nào hình ảnh của sự khôn ngoan và nhạy bén thời đỉnh cao. Demba Ba, dù chỉ hiện diện trong 13 phút ngắn ngủi, vẫn kịp ghi bàn đầu tiên ở mùa giải năm nay với một pha ngả người vô lê đẹp mắt.

Việc Mourinho nắm trong tay một đội hình dày dặn, giàu tính chiến đấu là lợi thế không hề nhỏ. Đó là cơ sở để tin rằng Chelsea có thể tự tin bước qua lời nguyền tháng 11, thời điểm đội chủ sân Stamford Bridge thường thể hiện phong độ không tốt. Trước mắt là trận đấu với West Brom vào cuối tuần.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức kem vào mùa đông

Mikel Merino: Không phải ai cũng thưởng thức "kem" vào mùa đông

Đến lúc bảng điện tử báo thêm 6 phút bù giờ, không khí ở Emirates đặc quánh lại. Brentford vẫn còn đủ tinh thần và thể lực để nghĩ đến một trận hòa. Đúng đoạn căng như dây đàn ấy, Mikel Merino nhận bóng giữa sân, ngẩng đầu lên, luồn một đường chọc khe xuống sau lưng hàng thủ để Bukayo Saka thoát xuống.

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Pep Guardiola và bức chiến thư gửi đến Arsenal

Ở trận đấu sớm tại vòng 14 Premier League đêm qua, Manchester City lại thắng. Đó đã là chiến thắng thứ 4 của thầy trò Pep Guardiola trong 5 vòng đấu gần nhất. Một thành tích rất ấn tượng trong bối cảnh Premier League đang dần bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải với mật độ thi đấu dày đặc. Và vẫn là theo một kịch bản cũ, dù “thót tim” nhưng cũng đầy kịch tính!

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Ibrahim Maza: Không phải dạng vừa đâu

Tuần trước, Ibrahim Maza vừa đón sinh nhật tuổi 20. Sau trận thua 0-2 trước Bayer Leverkusen, HLV Pep Guardiola không chỉ tự nhận mình chọn đội hình sai, mà còn nhiều lần nhắc đích danh Maza, khen ngợi cậu tiền vệ trẻ đã hành hạ hàng tiền vệ và hàng thủ Man City ra sao. Với một người nghiện tiền vệ như Pep, lời khen đó đủ để chàng trai trẻ đang lên ghi nhớ mà cố gắng hơn.

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh "đậm chất Jack Reacher" của Barcelona

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh đậm chất Jack Reacher của Barcelona

Alexander Sorloth: Gã khắc tinh "đậm chất Jack Reacher" của Barcelona

Có một sự lo lắng hoàn toàn dễ hiểu từ những người theo phe Barcelona, hoặc chỉ đơn giản là những ai yêu mến và tôn trọng Hansi Flick, khi họ chứng kiến trạng thái của nhà cầm quân người Đức vào tối thứ Bảy tuần trước. Nhà đương kim vô địch của bóng đá Tây Ban Nha Barcelona vừa giành chiến thắng 3-1 trước Alavés trên sân nhà để chiếm lấy ngôi đầu bảng LaLiga, bất chấp việc đội khách đã kiếm được bàn vươn lên dẫn trước chỉ sau 44 giây của trận đấu.

Xem thêm
top-arrow
X