Họ về nhì năm thứ ba liên tiếp và cũng vào đến bán kết Champions League lẫn Carabao Cup, nhưng khi những trụ cột như Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel và Kai Havertz chấn thương, họ không có đủ lực lượng dự phòng để duy trì kết quả. Họ cũng cần thêm một chân sút nữa.
Vậy Arsenal đã làm gì? Họ giải quyết những điểm yếu đó bằng việc chiêu mộ bảy cầu thủ (bao gồm Eberechi Eze, người lập hat-trick trong trận derby bắc London hôm Chủ nhật), và chỉ hai người trong số đó: Viktor Gyokeres và Martin Zubimendi được xem là chắc suất đá chính.
Sự khác biệt là rất lớn. Không chỉ đang là một trong những đội ghi nhiều bàn nhất giải, họ có lẽ còn sở hữu đội hình mạnh nhất, tập thể tốt nhất và hàng thủ tốt nhất.
Trong trận gặp Tottenham ngày hôm qua, Gyokeres, Odegaard và Gabriel đều vắng mặt, ba cái tên quan trọng ở trục dọc đội hình, cộng thêm những ca chấn thương dài hạn của Havertz và Gabriel Jesus, vậy mà họ vẫn đè bẹp đội bóng đang có thành tích sân khách tốt nhất Premier League.
Đó là một màn trình diễn toàn diện, đi ngược lại áp lực của một trận derby lớn và nhiệm vụ phải tận dụng việc các đối thủ cạnh tranh đang chệch choạc để bứt lên dẫn đầu. Arsenal từng thất bại ở cả hai phương diện đó trong quá khứ, dẫn đến nhận định rằng họ không đủ bản lĩnh để băng về đích.
Không bao giờ có thể loại trừ những khúc quanh bất ngờ. Nhưng lúc này, khi không có đối thủ thực sự rõ ràng, họ trông như đang tận hưởng cảm giác dẫn đầu.
Họ cũng thắng trận này mà không cần đến các bàn từ tình huống cố định (dù HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank, từng tuyên bố trước trận rằng đội nào thắng trong cuộc đấu bóng chết sẽ thắng cả trận). Tottenham cố gắng bóp nghẹt Arsenal nhưng đã hoàn toàn bị áp đảo.
Ngay lúc này, lý do duy nhất khiến Arsenal không vô địch Premier League sẽ là họ tự đánh mất mình. Nhưng hiện tại, họ có nhiều khả năng bứt xa đến mức không cho phép điều đó xảy ra.
(Theo The Athletic)