Chủ Nhật, 15/02/2026
Zalo

Anh vùi dập Croatia và thẳng tiến đến Nam Phi!

Thứ Năm 10/09/2009 04:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Các cầu thủ Anh đã có chiến thắng đậm đà 5-1 trước Croatia để chính thức có chiếc vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào năm 2010 ở Nam Phi. Trong đó, Lampard và Gerrard mỗi cầu thủ đóng góp hai bàn cho đội nhà.

HLV Fabio Capello bên phía ĐT Anh đã bố trí một đội hình thi đấu gần như giống y hệt đội hình ra quân của đội nhà trong trận giao hữu với Slovenia hồi tuần trước. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất, đó là sự xuất hiện của Lennon ngay từ đầu chứ không phải Shaun Wright-Phillips bên cánh phải của Tam Sư. Trong khi đó, bên phía đội khách, HLV Slaven Bilic chỉ thiếu Luka Modric và Korluka là hoàn hảo.

Cả Lampard...

Chính sự xuất hiện của Aaron Lennon bên cánh phải thay vì Phillips đã khiến ĐT Anh chơi khác hẳn so với những gì họ đã chứng kiến trong trận giao hữu với Slovenia vừa qua. Phong độ của số 7 bên phía ĐT Anh đang tốt hơn so với người đồng đội Phillips và anh đã được HLV Capello tin tưởng trong trận đấu này. Và chỉ mất 7 phút để anh chứng tỏ sự tin tưởng của nhà cầm quân người Italia là hoàn toàn chính xác. Sau một pha đi bóng tốc độ bên cánh sở trường, Lennon lao thẳng vào trung lộ và buộc một hậu vệ của Croatia phải phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và tỷ số đã là 1-0 cho ĐT Anh sau pha thực hiện thành công của Frank Lampard.

Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục là những người chiếm thế chủ động và người ta đã được chứng kiến những pha phối hợp đầy tự tin và nhuần nhuyễn của họ. Capello đã cho thấy ông bố trí Lampard và Gerrard một cách tài tình như thế nào khi hai cầu thủ này không còn dẫm chân nhau và luôn là mối đe dọa thường trực đến khung thành đối phương. Sau Lampard 10 phút đến lượt Gerrard là người lập công cho đội chủ nhà. Cũng xuất phát từ bên cánh phải và không ai khác lại là Lennon khiến người ta phải nhắc đến tên anh trong trận đấu này. Bằng pha đi bóng tốc độ, Lennon đã tìm cho mình một khoảng trống rất thuận lợi để tạt bóng. Và người được hưởng lợi trong tình huống đó là Gerrard. Không một cầu thủ Croatia nào theo kèm tiền vệ đang khoác áo CLB Liverpool, và anh dễ dàng đánh bại thủ môn Runje bằng cú đánh đầu chuẩn xác. 2-0 cho ĐT Anh một cách chóng vánh.

Sự thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt của HLV Slaven Bilic. Ông đã thúc giục các học trò tràn lên tấn công và cố gắng tận dụng đòn sở trường từ những cú sút xa. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi kinh nghiệm và rất chắc chắn của ĐT Anh, các cầu thủ Croatia đã không thể thực hiện thành công ý đồ của mình. Thậm chí chút nữa họ đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 trong trận đấu ở phút thứ 35. Lại là Aaron Lennon để lại ấn tượng mạnh với người xem. Rooney là người chọc khe chính xác để tiền vệ đang khoác áo Tottenham Hotspur băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Tiếc là pha dứt điểm của anh lại không chiến thắng được Runje.

... và Gerrard, mỗi người đều có cho mình một cú đúp trong trận đấu này

Ở những phút cuối cùng của hiệp một, vẫn là những học trò của HLV Capello điều khiển trận đấu theo ý mình. Và nếu như tinh tế cũng như may mắn hơn, Emile Heskey đã có tới hai bàn thắng cho đội nhà, sau khi được các đồng đội tạo điều kiện cho hai lần đối mặt với thủ môn đối phương. Rõ ràng là khả năng dứt điểm của Heskey không thể khiến người ta hài lòng như những gì Jermain Defoe đang thể hiện.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, khi các học trò của HLV Slaven Bilic vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống, thì những người đồng nghiệp bên kia cầu môn đã thực hiện được điều họ muốn, đó là nâng tỷ số của trận đấu lên 3-0. Phút thứ 59, Glen Johnson cắt được bóng từ chân hậu vệ đối phương và thực hiện quả tạt chính xác để Lampard nhẹ nhàng dứt điểm bằng đầu tung lưới thủ môn Runje. Không dừng lại ở đó, 7 phút sau, Rooney thoát xuống rất nhanh phá bẫy việt vị của đối phương và tạt bóng chính xác để Gerrard băng vào lập công cũng bằng một quả đánh đầu, mang về cú đúp cho riêng mình.

Phải đến phút thứ 71, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, các cầu thủ Croatia mới tìm kiếm được một bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào cho Eduardo. Pha dứt điểm bằng đầu của cầu thủ này không qua được thủ môn Green, nhưng cú sút bồi của anh sau đó đã khiến Green lần đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng trong trận đấu này. Tuy nhiên, công sức của Eduardo và các đồng đội ngay lập tức trở thành... muối bỏ bể chỉ vì một sai lầm của thủ môn Runje ở phút thứ 77. Nhận đường chuyền về của hậu vệ đội nhà, Runje đã có pha phát bóng rất nghiệp dư và đi đúng đến vị trí của Rooney. Tiền đạo người Anh không mất chút công sức nào để đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số của trận đấu lên 5-1.

Lần thứ hai Bilic (phải) bại trận trước Capello

Ở những phút cuối cùng của trận đấu, các học trò của HLV Fabio Capello vẫn làm chủ thế trận. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi Croatia gần như đã buông xuôi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1 dành cho ĐT Anh. Với kết quả này, họ đã chính thức có mặt ở VCK World Cup ở Nam Phi vào sang năm. Trong khi đó, đây là thất bại thảm hại thứ hai liên tiếp của Slaven Bilic và các học trò trước đội bóng của xứ sương mù.

Đội hình thi đấu:

Anh: Green, Terry, Upson, Johnson, A Cole, Lampard, Barry, Gerrard (Minler 81), Lennon (Beckham 81'), Heskey (Defoe 61), Rooney.

Croatia: Runje, Krizanac, Simunic, Pranjic, Srna, Vukojevic, Pokrivac (Petric 46'), Mandzukic, Kranjcar, Olic (Rakitic 46'), Eduardo (Klasnic 73')

Thứ hạng tại bảng 6

 ĐộiTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1England88003152624
2Croatia95221712517
3Ukraine8431146815
4Belarus83141511410
5Kazakhstan82061023-136
6Andorra9009333-300


Kết quả vòng loại World Cup (10/9)
Bảng 1

Malta 0-1 Thụy Điển
Azzopardi og 81'

Albania 1-1 Đan Mạch
Bogdani 51' - Bendtner 40'

Hungary 0-1 Bồ Đào Nha
Pepe 10'

Bảng 2

Israel 7-0 Luxembourg
Barda 9', 21', 44'; Barochian 15'; Golan 58'; Sahar 63', 84'

Latvia 2-2 Thụy Sĩ
Cauna 61'; Astafjevs 75' - Frei 43'; Derdiyok 80'

Moldova 1-1 Hy Lạp
Andronic 90' - Gekas 33'

Bảng 3

CH Séc 7-0 San Marino
Baros 28', 44', pen 45', 66'; Sverkos 47', 90'; Necid 86'

Bắc Ireland 0-2 Slovakia
Sestak 15'; Holosko 67'

Slovenia 3-0 Ba Lan
Dedic 12'; Novakovic 45'; Birsa 62'

Bảng 4

Liechtenstein 1-1 Phần Lan
Polverino 75' - Litmanen pen 74'

Đức 4-0 Azerbaijan
Ballack pen 14'; Klose 55', 65'; Podolski 70'

Xứ Wales 1-3 Nga
Collins 54' - Semshov 36'; Ignashevich 71'; Pavlyuchenko 90'

Bảng 5

Armenia 2-1 Bỉ
Goharyan 23'; Hovsepyan 52' - Camargo 90'

Bosnia 1-1 Thổ Nhĩ Kỳ
Salihovic 25' - Emre Belozoglu 4'

Bảng 6

Belarus 0-0 Ukraine

Andorra 1-3 Kazakhstan
Sonejee 69' - Khizhnichenko 15', 34'; Baltiyev 28'

Anh 5-1 Croatia
Lampard pen 7', 59'; Gerrard 17', 67'; Rooney 78' - Eduardo 72'

Bảng 7

Đảo Faroe 2-1 Lithuania
Olsen 15'; Hansen 35' - Danilevicius 23'

Romania 1-1 Áo
Bucur 54' - Schiemer 82'

Serbia 1-1 Pháp
Milijas pen 13' - Henry 31'

Bảng 8

Montenegro 1-1 Đảo Síp
Vucinic pen 59' - Okkas 65'

Italy 2-0 Bulgaria
Grosso 11'; Iaquinta 40'

Bảng 9

Na Uy 2-1 Macedonia
Helstad 7'; Riise 25' - Grncarov 79'

Scotland 0-1 Hà Lan
Elia 82'

  • Sơn Lâm

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Tuần này tự nhiên lại có lợi cho hình ảnh của Ange Postecoglou. Bị sa thải hai lần trong 5 tháng nghe rất tệ. Nhưng khi cả hai CLB thay ông bằng người khác rồi cũng lại sa thải tiếp trong cùng một mùa, người ta bắt đầu nghĩ khác. Có khi không phải Ange là vấn đề, mà là cái ghế ở những nơi đó vốn đã quá bất ổn.

Đêm ác mộng của Barcelona

Đêm ác mộng của Barcelona

Đêm ác mộng của Barcelona

Barcelona bước vào chuyến làm khách tại Riyadh Air Metropolitano tại bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với tâm thế của một đội bóng đang sống trong những ngày tươi đẹp. Phong độ ổn định cùng chuỗi trận tích cực khiến nhiều người tin rằng tập thể của Hansi Flick đang đi đúng quỹ đạo. Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa những khúc ngoặt nghiệt ngã. Trước Atletico Madrid, mọi giá trị tích cực mà Barcelona tích lũy suốt thời gian qua sụp đổ chỉ trong 45 phút đầu tiên.

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mikel Arteta và Arsenal sẽ rất nhớ Kai Havertz

Mới đây, trong cuộc họp báo diễn ra trước trận đấu với Brentford, đích thân HLV Mikel Arteta đã lên tiếng xác nhận thông tin Havertz bị tái phát chấn thương cơ, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần. Đó rõ ràng là đòn giáng mạnh vào tham vọng chinh phục danh hiệu của Arsenal ở mùa giải này, nhất là sau khi Pháo thủ thành London đã mất sự phục vụ của tiền vệ Mikel Merino đến hết mùa giải vì chấn thương bàn chân.

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Liệu Man City có dám để Haaland nghỉ ngơi?

Liệu Man City có "dám" để Haaland nghỉ ngơi?

Cơn khát bàn thắng gần đây của Haaland chỉ vỏn vẹn hai pha lập công trong 12 trận, một con số gần như không tưởng so với tiêu chuẩn của chính anh. Chính vì thế, đã có những ý kiến từ nhiều phía cho rằng tiền đạo người Na Uy nên được rút khỏi đội hình xuất phát của Manchester City một thời gian.

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

Sao đội bạn không dám đôi công với Arsenal?

“Arsenal đá chán ngắt” Đó là lời chê mà Mikel Arteta và các học trò phải nghe suốt phần lớn mùa này, khi nhiều khán giả trung lập và fan của các đội đối thủ than phiền rằng sân Emirates thiếu hẳn sự phấn khích. Paul Scholes thậm chí còn nói Arsenal sẽ là đội bóng nhàm chán nhất từng vô địch Premier League.

Xem thêm
top-arrow
X