Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

"Ăn bốn" cho Man City, tại sao không?

Thứ Hai 17/02/2014 07:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng trước Chelsea rạng sáng qua đưa Man City vào tứ kết FA Cup, và khiến NHM bất giác nhận ra: Hóa ra thày trò Pellegrini chính là ông lớn Anh duy nhất mùa này vẫn còn nguyên hy vọng thực hiện một cú ăn 4 thần thánh.

manchester city
 

Đánh bại Chelsea tại Etihad (2-0), Man City không chỉ trả dứt món nợ bị chính đối thủ này đánh bại cũng ngay tại Etihad cách đây 2 tuần, mà còn loại bỏ được chướng ngại lớn nhất trong cuộc đua đến ngai vàng FA Cup. Man xanh đã vào đến tứ kết, và lạc quan mà nói, đường đi đến chức vô địch giải đấu lâu đời nhất hành tinh của họ không còn quá nhiều vật cản bất khả thi nào.

Gỡ được nút thắt mang tên Chelsea, Man City bây giờ vô cùng rộng cửa thâu tóm cả 2 chiếc cúp quốc nội: Cúp Liên đoàn và FA Cup, góp thêm niềm tin vào giấc mơ mà có lẽ họ chưa từng dám nghĩ đến trong lịch sử: Bước lên ngai vàng ở cả 4 đấu trường danh giá nhất (Premier League, Champions League, Cúp Liên đoàn và FA Cup).

Thênh thang nhất có lẽ là Cúp Liên đoàn, nơi Man xanh đã vào đến trận chung kết và chỉ phải gặp một Sunderland cách họ khá xa về mặt đẳng cấp. Tại FA Cup, ngoại trừ cái tên Arsenal, Man City không còn phải bận tâm tới bất kỳ vật cản nào khác. Về cơ bản, khả năng Man xanh trở thành chủ nhân mới nhất của FA Cup vẫn là viễn cảnh được đông đảo người nhắc tới nhất.

Ngay cả tại chặng marathon mang tên Premier League, Man xanh cũng đang chiếm ưu thế. Họ đang xếp thứ 3, nhưng chỉ kém ngôi đầu bảng đúng 3 điểm và vẫn còn một trận chưa thi đấu (gặp Sunderland). Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng logic, Man City sẽ trở lại ngôi đầu vào một ngày không xa (họ đang dẫn trước Chelsea về hiệu số phụ).

Và hẳn các đội bóng đang bám đuổi Man City tại Premier League phải nản lắm nếu biết rằng, trong ít nhất 1 tháng tới, đội bóng của Pellegrini không phải gặp bất kỳ đối thủ nào đủ khả năng lấy đi của họ chiến thắng.

Trong 4 chiếc cúp mà Man City đang mơ tới, Champions League chắc chắn là gian nan và có vẻ bất khả thi nhất. Tại vòng 1/8 diễn ra giữa tuần này, Man City sẽ đụng độ siêu thế lực Barcelona. Xét về mọi mặt, từ đẳng cấp đội hình, tài năng của các ngôi sao chủ lực lẫn kinh nghiệm chinh chiến tại sân chơi Champions League, Man xanh đều ở dưới một tầm khá xa so với đại diện xứ Catalan.

Điểm tựa duy nhất gã đại gia thành Manchester tại Champions League chỉ xoay quanh cái duyên của HLV Manuel Pellegrini, người đã lập nên những chiến công nằm ngoài kỳ vọng tại sân chơi này thời còn dẫn dắt Villarreal và Malaga.

Thâu tóm cả 4 đấu trường lớn nhất, đó sẽ là một siêu đòn bẩy đưa Man City lên đẳng cấp đội bóng số 1 hành tinh. Khó lắm, gian nan lắm, nhưng cứ mơ thôi.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X