![]() |
Và vào tối Chủ nhật, Bonmatí đã bước lên bục cao nhất, vượt qua người đồng hương để lần thứ ba liên tiếp giành Quả bóng Vàng, một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ.
Trước cô, chỉ vỏn vẹn hai cái tên từng chạm tới cột mốc ấy. Michel Platini với ba Quả bóng Vàng liên tiếp từ 1983 đến 1985, và Lionel Messi với chuỗi bốn lần liên tiếp từ 2009 đến 2012. Đêm nay, Bonmatí đã ghi tên mình vào hàng ngũ huyền thoại. Đứng trên sân khấu Nhà hát Châtelet, nơi cô đã quen thuộc qua từng mùa lễ trao giải, Bonmatí xúc động nói:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều này khi còn nhỏ. Tôi thậm chí không biết rằng bóng đá nữ tồn tại. Những thần tượng của tôi luôn là Iniesta và Xavi."
Khoảnh khắc từ đôi tay huyền thoại
Chiếc cúp mà Bonmati nâng lên tối qua không chỉ mang giá trị của chiến thắng, mà còn là món quà đặc biệt từ chính đôi tay Andrés Iniesta, thần tượng thuở nhỏ của cô. Dưới hàng ghế khán giả, các đồng đội như Vicky Lopez, người vừa giành giải Kopa và Alexia Putellas, người cán đích ở vị trí thứ tư chứng kiến thời khắc lịch sử này.
Lúc 22h35, Bonmatí bước lên sân khấu trong chiếc váy đỏ, sắc màu gợi nhớ đến Barcelona. Cô bắt tay Ruud Gullit, Kate Scott, rồi chạm vào danh hiệu cao quý. Trong tiếng vỗ tay rộn rã, Bonmatí lặng đi một thoáng, nhìn vào chiến quả của mình, trước khi cất lời:
"Tôi sẽ nói theo cảm hứng thôi. Ba lần liên tiếp đứng ở đây, thật sự tôi không biết phải nói gì nữa."
Như trên sân cỏ, Bonmatí vẫn giữ sự bình tĩnh và nhịp nhàng. Cô gửi lời cảm ơn đến đồng đội và khẳng định:
"Chúng tôi không chỉ là những cầu thủ bóng đá. Chúng tôi là tấm gương cho những thế hệ sau mơ ước, không chỉ các bé gái mà cả các bé trai cũng vậy."
Với ba Quả bóng Vàng liên tiếp của Bonmatí và hai trước đó của Putellas, Tây Ban Nha và Barcelona đã thống trị giải thưởng này suốt năm năm qua.
![]() |
Đỉnh cao và những vết xước
Mùa 2024-2025, Bonmatí gặt hái cú ăn ba nội địa với La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nữ hoàng. Nhưng song hành cùng vinh quang là những thất bại đắng cay. Barcelona gục ngã trước Arsenal trong trận chung kết Champions League. Còn đội tuyển Tây Ban Nha thất thủ trước Anh trong trận chung kết Euro, nơi Bonmatí chính là người sút hỏng quả penalty định mệnh.
Dẫu vậy, ký ức đẹp vẫn tồn tại. Ở bán kết Euro, cô ghi bàn thắng vàng trong hiệp phụ, tiễn Đức về nước. Ít ai biết rằng trước giải đấu, Bonmatí đã phải chiến đấu với căn bệnh viêm màng não virus, để rồi trở lại và tỏa sáng như chưa từng có điều gì xảy ra.
Những con số khép lại một mùa giải phi thường: 20 bàn thắng, 16 kiến tạo, danh hiệu Cầu thủ hay nhất Champions League và Cầu thủ hay nhất Euro - một minh chứng không thể chối cãi cho vị thế số một thế giới.
"Bóng đá không chỉ là chuyện thắng hay thua. Tôi đã mất hai danh hiệu, nhưng học được rất nhiều. Không dễ chút nào để năm nào cũng vào tới chung kết." Bonmatí nói sau lễ trao giải.
Cô khép lại đêm vinh quang bằng một lời hẹn: "Tôi chờ đợi rất nhiều ở kỳ World Cup tại Brazil sắp tới."
Hành trình đi tìm Quả bóng Vàng thứ tư của Aitana Bonmatí, từ giờ phút này, đã chính thức bắt đầu.
(Theo francefootball)