Thứ Tư, 11/03/2026

Bình luận bóng đá

Cuối cùng Van Persie đã có danh hiệu VĐQG đầu tiên: Số 20 cho lần thứ 20

Cuối cùng Van Persie đã có danh hiệu VĐQG đầu tiên: Số 20 cho lần thứ 20

Sau 7 năm trời sống cùng những cay đắng, hờn tủi dưới màu áo Arsenal, thì cuối cùng, trong những ngày cuối tháng 4 này, Robin van Persie cũng đã được tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao của kẻ chiến thắng. Một cú hat-trick, một màn trình diễn giàu cảm xúc của ngôi sao người Hà Lan là quá đủ cho buổi đại tiệc ở Old Trafford.

Barca thắng nhọc Levante: Khi nước Đức choán đầy tâm trí

Barca thắng nhọc Levante: Khi nước Đức choán đầy tâm trí

Khoảnh khắc loé sáng của Fabregas đã mang về chiến thắng cho Barca trước Levante trong cái ngày mà các chân sút của họ đã bỏ quên khái niệm ghi bàn. Thêm 3 điểm, tức là ngày đội bóng xứ Catalunya lên ngôi vô địch Liga đã đến gần, nhưng quan trọng hơn chiến thắng này tạo đà tâm lí thuận lợi cho họ trước chuyến hành quân bão táp đến nước Đức.

"Đòn thù" của John Terry?

"Đòn thù" của John Terry?

Những vết thương cũ của bóng đá Anh lại mở miệng ngày thứ Sáu vào một thời điểm không đúng lúc chút nào. Chủ tịch LĐBĐ Anh (FA), David Bernstein, bị đội trưởng Chelsea John Terry từ chối bắt tay ở một sự kiện rất được chú ý của LĐBĐ châu Âu (UEFA): Trao chiếc cúp vô địch Champions League để sẵn sàng cho trận chung kết tại sân Wembley của Anh vào tháng 5 tới.

Chelsea và Man City: Nhìn lại màu xanh

Chelsea và Man City: Nhìn lại màu xanh

Với cùng cách đầu tư để bước từ “hạng trung” lên hạng nhất, Chelsea có thể coi là người tiên phong, là tấm gương đi trước so với Man City. Những thành tựu mà The Blues giành được chắn chắn hơn hẳn đội chủ sân Etihad, và trong khi họ là đội bóng được hâm mộ nhiều thứ nhì của Anh thì Man xanh vẫn chưa hoàn toàn chiếm được tình yêu của số đông người hâm mộ. Thế nhưng, cuộc chạm trán vừa qua lại cho thấy màu xanh của Chelsea quá đỗi nhạt nhòa.

top-arrow
X