Samir Nasri: Niềm cảm hứng "Pháo thủ"Nếu xem Cesc Fabregas là linh hồn của Arsenal, thì Nasri lại là niềm cảm hứng bất tận của các Pháo thủ. Tiền vệ người Pháp đã thể hiện một phong độ đáng ngạc nhiên nếu so với chính anh mùa trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cần một cái tên đủ sức giúp Arsenal bay bổng với cách chơi riêng biệt của chính mình, đó sẽ là chàng trai Marseille, Nasri. 08/03/2011
Barcelona: Chiến thắng cho các quý bà 07/03/2011 Như đã đề cập, trên khu khán đài VIP của Camp Nou trong trận tiếp Zaragoza, gồm toàn những người phụ nữ thành danh về nhiều lĩnh vực của Barcelona. Đội bóng đã mời họ đển chứng kiến trận đấu như một lời tri ân nhân ngày quốc tế phụ nữ. Các học trò của Guardiola đã thắng nhẹ nhàng đối thủ 1-0, chừng đó là đủ rồi, phải chăng là trình diễn cho những người phụ nữ xem, chẳng cần thiết phải tàn sát đối thủ!?
Arsenal đánh mất thời cơ: Vận rủi hay điều tất nhiên? 07/03/2011 Arsenal Trận hòa với Sunderland ở Emirates tối thứ Bảy có thể gây ra thiệt hại cho Arsenal không kém thất bại cay đắng dưới tay Birmingham ở chung kết Cúp Carling tại Wembley một tuần trước.
Dư âm thất bại tại Anfield: "Quỷ đỏ" thành Manchester lâm nguy 07/03/2011 Ngoài pha vào bóng ác ý của Carragher nhắm vào Nani, trận derby nước Anh cổ điển chẳng có gì để bàn cãi. Liverpool thắng quá xứng đáng và M.U thua xứng đáng sau những gì diễn ở Anfield đêm qua.
Milan: Dòng máu Scudetto vẫn chảy! 07/03/2011 Liệu có ai cản nổi Milan nữa khi họ đang đánh bại tất cả những kẻ ngáng đường trên hành trình trở lại đỉnh cao?
Giải mã sức mạnh Barca 07/03/2011 Barcelona Hãy nghe tiền vệ Samir Nasri của Arsenal nói về đối thủ của mình: “Chúng tôi đã trải qua một cơn ác mộng, trong lần đầu tiên thi đấu với Barca cách đây 1 năm. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực và bế tắc đến vậy. Chúng tôi gần như không có cơ hội chạm bóng. Có cảm giác như lúc ấy, Arsenal đang phải đối đầu với 16 cầu thủ”.
Ghi 27 bàn thắng trong 30 phút cuối: Inter thật đáng sợ 06/03/2011 Có đến 55% số bàn thắng của Inter được ghi trong khoảng 30 phút cuối các trận đấu. Đó quả thực là bản hùng ca về bản lĩnh, khát vọng, sự bền bỉ và khả năng ứng biến của đội bóng đang hồi sinh siêu mạnh mẽ này.
Ryan Giggs, huyền thoại sống ở MU: 20 năm, một mối tình chung thủy 06/03/2011 Manchester United Ngày 2/3/1991, Man United đã bị Everton đánh bại với tỷ số 0-2 trong một trận đấu ở giải hạng Nhất, tiền thân của Premier League. Thời điểm đó, “Quỷ đỏ” nước Anh đang ở trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng với chuỗi 7 trận không thắng. Nhưng cũng từ trong khó khăn, một huyền thoại của sân Old Trafford đã ra đời.
Real Madrid: "7 sao", nhưng vẫn còn 7 điểm 05/03/2011 Barcelona Một màn duyệt binh ngạo nghễ, ba điểm trọn vẹn, bảy bàn thắng và còn nhiều điều hơn thế nữa. Những nụ cười lại tràn ngập Bernabeu trong không khí của một đêm dạ vũ đích thực. Song…
Barcelona: Chỉ một là đủ 04/03/2011 Valencia Sân Mestalla. Tình trạng: Sụp. Không phải sân nhà của Valencia bị hỏng chỗ nào, đơn giản là nó bị đối thủ phá sập khi đã tồn tại như một thách thức đội quân vô địch Barca 2 năm qua.
Arsenal vào tứ kết FA Cup: Chiến công nhỏ, hy vọng lớn! 04/03/2011 Arsenal Nã 5 bàn thắng vào lưới đối thủ tội nghiệp của giải hạng 2, có thể xem đó là màn trút giận của những tay súng trẻ sau cú ngã ở Carling Cup. Bên cạnh những hệ quả tích cực về tâm lý, chiến công này thực sự đã mở ra không ít hy vọng cho các Pháo thủ ở chặng đường sắp tới. Tại Old Trafford ở tứ kết, Arsenal sẽ lại có thêm một “trận chung kết” nữa. Một viễn cảnh thật đáng đợi chờ.
Trước vòng 27: La Liga sắp hạ màn 04/03/2011 Với việc Barca đang một mình một ngựa về đích, 4 suất dự Champions League coi như đã có chủ, 2 suất dự Europa League chỉ còn là cuộc đua của 4 đội, La Liga 2010/11 có lẽ đã đến lúc hạ màn!
Trước vòng 29 Premier League: Thành bại là đây 04/03/2011 Cả nước Anh đang hồi hộp theo dõi từng bước chạy của MU. Cú trượt ngã ở Stamford Bridge đã như một điềm báo chẳng hề tốt lành. Số phận Quỷ đỏ mùa này sẽ ra sao? Với riêng mặt trận Premier League, có thể trận đánh tại Anfield sẽ cho câu trả lời.
Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải": Khó thoát khỏi phạm vi MU 03/03/2011 Manchester United (Bongda24h) - Dù mùa giải vẫn còn vài tháng nữa mới kết thúc và cục diện chưa ngã ngũ nhưng ngay từ thời điểm này, có thể khẳng định giải thưởng cá nhân vô cùng cao quý của Premier League 2010-2011 chắc chắn sẽ thuộc về một cầu thủ của CLB đang dẫn đầu BXH, Manchester United.
Cuộc đua Scudetto: Một tháng nữa là derby 03/03/2011 Không quá gần để vỡ ngực vì hồi hộp, không quá xa để xao nhãng mong chờ, đúng một tháng nữa, ngày 3/4, sẽ là trận “derby della Madonnina” lượt về, trận derby đích thực của bóng đá Italia hiện tại. Đó là trận đấu có thể sớm gọi tên nhà vô địch, cũng có thể đẩy cuộc chiến giành Scudetto lên mức khốc liệt nhất từ đầu mùa. Ba vòng đấu sắp tới là dịp để Milan và Inter mài bén vũ khí, chuẩn bị cho cuộc quyết chiến.
David Luiz: Người hùng và gã tiều phu 03/03/2011 Có thể là còn hơi sớm, nhưng tới thời điểm này, chỉ sau 3 trận của David Luiz trong màu áo xanh, những CĐV lạc quan ở Chelsea đã có thể tin rằng trung vệ mới của họ hoàn toàn xứng đáng với số tiền 25 triệu bảng mà CLB đã bỏ ra.
Tương lai mờ mịt của Kaka: Khi đắt không còn xắt ra miếng 03/03/2011 "Ra đi! Ra nhanh lên!" Trên đường piste của sân Riazor, HLV Jose Mourinho gần như đã quát thẳng vào mặt Kaka sau khi chứng kiến thái độ lững thững của tiền vệ người Brazil lúc bị thay ra. Nhìn vào cách phản ứng ấy của HLV người Bồ, người trong cả sự nghiệp của mình chỉ chính thức "chào thua" 2 cầu thủ là Shevchenko và Balotelli, một cuộc chia tay dường như là không thể tránh khỏi.