Khi trước mặt Lloris là một đôi nhảy Valse Trong vòng một tuần, chỉ sau 2 trận qua 4 ngày, HLV Claude Puel sử dụng tổng cộng 3 cặp trung vệ. Một điệu Valse ở hàng thủ, và thủ thành Hugo Lloris có lẽ là người tội nghiệp nhất. 01/05/2011
Barcelona: Thay đổi không bao giờ là muộn 29/04/2011 Manchester United Hồi 3 của cuộc va chạm giữa những vì sao Barca-Real đã có kết quả khác hẳn. Sự khác biệt đến từ Barca, những người đã học được nhiều điều từ thất bại trước Real mới đây. Họ giăng chiếc bẫy tại Bernabeu, theo cách của riêng mình, và đã thành công với những toan tính.
Kẻ chiến bại Real Madrid: Ván cờ lạc nước 29/04/2011 Barcelona Adebayor đã có mặt. Kaka đã khởi động. Móng vuốt của “bầy kền kền trắng” đã giương lên sẵn sàng. Song, thời khắc quật khởi đã không bao giờ tới. Chỉ vài phút chậm trễ, những nước cờ mà Jose Mourinho dày công nghiền ngẫm đã vĩnh viễn chỉ còn là giả thiết.
Trước vòng 34 La Liga: Chạy trốn tử thần 29/04/2011 Khi cuộc đua giành ngôi vô địch và vé dự Champions League coi như đã ngã ngũ thì tâm điểm trong phần còn lại mùa giải năm nay là cuộc chiến trụ hạng.
Trước vòng 35 Premier League: Dấu chấm hết cho ai? 29/04/2011 Trái với cuộc chiến sinh tồn nảy lửa ở cuối BXH, cuộc đua giành vé dự cúp Châu Âu ở Premiership rất có thể sẽ kết thúc sau loạt trận cuối tuần này.
Trước vòng 35 Serie A: Hướng ra châu Âu 29/04/2011 (Bongda24h) - Một tấm vé dự Champions League sẽ khiến cho cuộc đua ở cuối mùa giải năm nay của Serie A trở nên thực sự hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Inter hướng đến tương lai: Cần gì để trở lại ngôi vương? 28/04/2011 Điều chắc chắn là Inter sa sút không phải do Leonardo. Do đó, nếu chủ tịch Moratti muốn thấy lại những chiến thắng có bắn pháo hoa của Inter, ông sẽ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, tránh rơi vào vết xe đổ của những năm thất bại trước đây.
Ryan Giggs: Rượu vang loại thượng hạng 28/04/2011 Ryan Giggs giống như một loại rượu vang thượng hạng vậy", Sir Alex và Wayne Rooney đã nhận xét như thế về lão tướng người xứ Wales. Rượu vang để càng lâu càng ngon, còn Giggs càng già lại càng đá hay.
M.U lại có một thế hệ thành công: “Những đứa trẻ của Sir Alex” 28/04/2011 Cuối năm ngoái, kỷ lục về thời gian dẫn dắt M.U của Busby đã bị Sir Alex Ferguson vượt qua và có lẽ, nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ nữa. Kỷ lục mới này vẫn đang kéo dài khi Sir Alex chưa chịu nghỉ hưu. Và Old Trafford chỉ mong nó kéo dài mãi…
Wayne Rooney: Ly rượu mạnh của Sir Alex 28/04/2011 Veltins-Arena rạng sáng hôm qua, Wayne Rooney đã dùng hết sức bình sinh kéo sập cánh cửa ngăn nỗi ám ảnh nước Đức ùa về. Và anh đã thành công.
Khủng hoảng ở Emirates: Thất bại của Arsenal, thất bại của Wenger 27/04/2011 Arsenal Hình ảnh của HLV Arsene Wenger một lần nữa lại khiến nhiều người thấy cám cảnh cho ông khi chiến lược gia người Pháp, trong sự thất vọng tột cùng và giận dữ ghê gớm, có lẽ chủ yếu là giận chính mình, ném một chai nước xuống sân ở Reebok vào ngày Phục sinh.
Xabi đối đầu Xavi: X-Men quyết định kinh điển 27/04/2011 Hãy quên Ronaldo và Messi đi, cuộc đấu tay đôi định đoạt bán kết Champions League giữa Real Madrid và Barcelona có thể là cuộc chiến Xabi-Xavi.
El Clasico, đối đầu trên băng ghế huấn luyện: Và Guardiola đã nhìn xuống chân… 27/04/2011 Có thể khi Guardiola đăng đàn nói về trọng tài hay độ cao của mặt cỏ sân Santiago Bernabeu, ông chỉ muốn bảo vệ sức chiến đấu cho đoàn quân của mình trước khả năng “hoa ngôn xảo ngữ” vẫn được truyền tụng của Jose Mourinho. Nhưng, trong sâu thẳm, cũng có lẽ Pep để mình bị cuốn vào trò chơi tâm lý ấy chỉ đơn giản là bởi Real Madrid đã tước đi ở ông một cái nhìn ngạo nghễ, một vầng trán ngẩng cao.
Mourinho & Guardiola: Robot và người nghệ sỹ mù 27/04/2011 La Liga cho Pep còn Cúp Nhà Vua thuộc về Mourinho. Giờ là Champions League, chiến thắng cho Robot Mourinho hay nghệ sỹ Guardiola?
Sự kết thúc của kỉ nguyên “hậu Calciopolli” 26/04/2011 Mùa bóng chưa thực sự kết thúc, Scudetto chưa được trao và kết cục của mùa giải vẫn còn ngổn ngang trăm mối, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, khi phải có một trận động đất mới đủ khả năng gạt tay Milan khỏi Scudetto, có thể khẳng định rằng, mùa bóng này sẽ mở ra trang mới của calcio.
Hàng công Man Utd: Hãy gọi anh là Chicho-Inzaghi! 26/04/2011 Manchester United Filippo Inzaghi không còn độc nhất vô nhị. Từ nước Ý, tiền đạo của Milan hiểu rằng mình đã tìm thấy truyền nhân. Tên thật của anh là Javier Hernandez. Tên trên áo đấu ghi Chicharito, vốn là biệt danh. Ở Old Trafford, người ta đã bắt đầu gọi anh với cái tên thân mật hơn, Chicho. Pippo Inzaghi từng là nỗi kinh hoàng đối với mọi hàng thủ. Bây giờ, đến lượt
Park Ji-sung: Vũ khí ở trận chiến lớn 26/04/2011 Tại Old Trafford, Park Ji-Sung chưa bao giờ được đánh giá là một ngôi sao. Anh chẳng bao giờ thi đấu quá chói sáng hay ghi những bàn thắng quyết định cho đội bóng. Nhưng nếu không ra sân, HLV Ferguson sẽ mất đi một chiến binh thầm lặng cho những trận quyết chiến của Quỷ đỏ.