Chủ Nhật, 01/03/2026

Bình luận bóng đá

Tân vương châu Âu Chelsea: Vị sứ giả của định mệnh

"Tân vương châu Âu" Chelsea: Vị sứ giả của định mệnh

(Bongda24h)- Cuối cùng, Chelsea cũng đã vô địch Champions League sau nhiều năm chờ đợi. Phải nói rằng đây là một chức VĐ hoàn toàn xứng đáng giành cho The Blues. Nhưng qua đó, ngôi vương của Chelsea tại giải đấu danh giá nhất lục địa già năm nay cũng gợi lên cho chúng ta nhiều sự suy tưởng. Phải chăng, việc The Blues đăng quang còn là sự an bài của số phận?

Liverpool sa thải Kenny Dalglish: Sự thực dụng và lạnh lùng của người Mỹ

Liverpool sa thải Kenny Dalglish: Sự thực dụng và lạnh lùng của người Mỹ

Khách sạn Sir Thomas ở trung tâm thành phố Liverpool là nơi đội bóng áo đỏ vẫn thường ăn mừng các danh hiệu lớn của họ. Khách sạn này đã được đăng ký, như thường lệ, vào ngày 5/5, nhưng khi các cầu thủ Liverpool gặp lại nhau sau trận chung kết Cúp FA với Chelsea, đó hóa ra là một buổi tối cay đắng chẳng đáng ăn mừng chút nào.

Chung kết Champions League: Khi Chelsea khiêm tốn ở thế cửa dưới

Chung kết Champions League: Khi Chelsea khiêm tốn ở thế cửa dưới

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich tấn công Roman Abramovich, họ im lặng. Philipp Lahm chê bai John Terry, họ lặng im. Ai nói thì mặc kệ, họ cứ im tiếng. Ai nhận mình cửa trên mặc kệ, họ chấp nhận với vai trò chiếu dưới. Nhưng sự khiêm tốn ấy không đồng nghĩa với cam chịu, mà chỉ là cách thức để họ tìm kiếm vinh quang.

Chelsea, từ Moskva đến Munich: 4 năm cho một ước mơ

Chelsea, từ Moskva đến Munich: 4 năm cho một ước mơ

Từ Moskva đến Munich. Từ Luzhniki 2008 đến Allianz Arena 2012. 4 năm trước, Chelsea đã ở rất gần thiên đường. Nhưng rồi thầy trò Avram Grant gục ngã đúng ở thời điểm vinh quang nằm đâu đó rất gần chân trời. Năm nay, The Blues lại được trao cơ hội tìm kiếm vinh quang thêm một lần nữa. Địa điểm tổ chức trận chung kết đã gần lại, nhưng không vì thế cơ hội để The Blues đăng quang đã gần hơn.

top-arrow
X