ĐT Tây Ban Nha: Pedro có chịu nổi áp lực "số 7"?Pedro đã chọn khoác lên mình chiếc áo số 7, đồng nghĩa với việc anh đã sẵn sàng để thay thế cho David Villa. Juanfran cũng đã được trao chiếc áo số 5, số áo mà trước đó Puyol đã mặc. Trận đấu với Hàn Quốc đêm nay sẽ là cơ hội để họ chứng minh đã sẵn sàng bước ra ánh sáng hay những chiếc áo này vẫn còn quá rộng với 2 cầu thủ trẻ của TBN? 30/05/2012
Cánh trái của TBN: Jordi Alba gánh vác cả cơ đồ 29/05/2012 Vicente del Bosque đã quyết định mang theo 7 hậu vệ đến Ukraina - Ba Lan, và trong số đó chỉ có Jordi Alba là cầu thủ chạy cánh trái đúng nghĩa. Có thể thấy, “ngài râu kẽm” tỏ ra rất tự tin về cầu thủ thuộc biên chế Valencia, nhưng đây cũng là một sự mạo hiểm lớn của ông.
Hàng công Tam sư: Hãy tin vào Young - Carroll! 29/05/2012 Roy Hodgson không hề giấu diếm ý định xây dựng đội bóng xoay quanh Wayne Rooney, nhưng đó là ở thì tương lai. Còn hiện tại, hoặc ít ra là đến trước lượt trận cuối vòng bảng, sự kết hợp khá ăn ý giữa Ashley Young và Andy Carroll trên hàng tấn công là một dấu hiệu đầy tích cực.
Bóng đêm bao trùm Italia: Mafia, ultras và Azzurri 29/05/2012 Đội trưởng của Lazio bị bắt, trung tâm tập luyện của ĐTQG đang chuẩn bị cho Euro bị lục soát và HLV trưởng của nhà ĐKVĐ Serie A bị thẩm vấn. Còn điều gì tệ hơn thế với một nền bóng đá hàng đầu thế giới?
Câu chuyện Euro 2012: "Ngôi sao" sao bằng thủ lĩnh? 29/05/2012 Mỗi đội tuyển cần một thủ lĩnh chiến thuật và một thủ lĩnh tinh thần. Người ta quen gọi những cầu thủ đó là “ngôi sao”. Nhưng thực chất, 3 khái niệm này khác nhau: đôi khi, một đội chỉ có ngôi sao chứ không có thủ lĩnh.
Hulk giúp Brazil "hủy diệt" Đan Mạch: Hulk sẽ là người khổng lồ xanh? 28/05/2012 ĐT Đan Mạch Brazil Trong phim, "Incredible Hulk" được gọi là Người khổng lồ xanh. Ngoài đời, Hulk hay tên đầy đủ là Givanildo Vieira de Souza đang khoác lên mình chiếc áo màu xanh trắng của Porto, màu vàng xanh của tuyển Brazil. Mùa tới, anh sẽ là người của Chelsea, đội bóng có biệt danh The Blues?
Kịch bản điên rồ: Tuyển Anh giống... Chelsea? 28/05/2012 Liverpool Chelsea Như Chelsea ở mùa giải vừa qua, tuyển Anh của Roy Hodgson không hề được đánh giá quá cao. Ngay cả bản thân họ chẳng dám hy vọng gì nhiều. Nhưng có khi, điều này hóa hay, mà thành công của Chelsea chính là bằng chứng.
Á quân thế giới Hà Lan thất bại: Đáng lo đấy, van Marwijk! 28/05/2012 Hà Lan Tin vui: sau gần 9 tháng, Robin van Persie đã biết ghi bàn. Tin buồn: Mathijsen chấn thương và sẽ nghỉ khoảng 2 tuần, khiến Hà Lan hướng đến EURO 2012 với nỗi lo rất lớn ở hàng thủ. Nếu một trận đấu chỉ kéo dài 45 phút, hẳn là Bert van Marwijk sẽ hài lòng với cuộc thử nghiệm trước đối thủ Bulgaria. Trên sân Amsterdam ArenA, Hà Lan đã có một hiệp đầu thi đấu khá chủ động, và dẫn trước nhờ pha lập công ở phút 45 của van Persie. Lần đầu tiên kể từ tháng 9/2011, với cú “poker” vào lưới San Marino, v
TBN đánh cược với Fabregas và Torres? 28/05/2012 Một ngày trước trận giao hữu với Serbia, Del Bosque đã nói rằng nếu có thể ông muốn mang tất cả những cầu thủ đã có tên trong danh sách sơ bộ đến Ba Lan và Ukraina. Từng thú nhận rằng sẽ rất khó để đưa ra quyết định cuối cùng ông vẫn công bố được 23 cái tên được cho là “ưng ý” nhất. Tuy nhiên, những lựa chọn của Del Bosque đã khiến không ít người thất vọng, nhất là những ai tin vào một cuộc cách mạng nhân sự trong lòng La Seleccion.
ĐT Đức: 4 câu hỏi làm đau đầu Joachim Loew 28/05/2012 ĐT Đức Chỉ còn 1 ngày nữa là đến hạn công bố danh sách chính thức 23 tuyển thủ dự EURO 2012 và HLV Joachim Loew sẽ phải loại bớt 4 cái tên trong danh sách sơ bộ. Không quá khó để dự đoán danh sách cuối cùng của Loew nhưng vấn đề quan trọng hơn là những ai có tên trong sơ đồ xuất phát. Những cuộc tranh chấp suất đá chính của tuyển Đức diễn ra khắp mặt sân nhưng nổi bật nhất là ở 4 vị trí trọng điểm sau.
Ronaldo lại "im lặng": Đứng dưới Việt Nam vẫn cản được anh! 28/05/2012 Đá trên sân nhà, nhưng ngay cả trước hàng thủ chưa bao giờ được đánh giá cao của Macedonia cũng là rào cản lớn với các ngôi sao Bồ Đào Nha. Có vẻ như đội bóng của Paulo Bento vẫn chưa thực sự sẵn sàng để bước vào cuộc chơi ở bảng tử thần.
Barcelona: Những dấu hỏi lớn cho tân HLV Tito Vilanova 28/05/2012 Guardiola đã chính thức chia tay Barcelona sau khi đăng quang tại Copa del Rey, di sản ông để lại ở Nou Camp thực khó có thể diễn tả. Giờ đây người kế nhiệm Vilanova sẽ phải trả lời những dấu hỏi cho tương lai của Barcelona, để một đế chế không sụp đổ.
Inter trở lại kỷ nguyên Argentina! 27/05/2012 Argentina Tiền đạo Rodrigo Palacio ngày càng gần cánh cửa sân Giuseppe Meazza, sự kiện này đánh dấu sự trở lại kỷ nguyên Argentina của Inter, sau 2 năm nhóm cầu thủ Nam Mỹ này tạm thất thế!
Vấn đề của đội tuyển Italia: Sự suy thoái của những tiền đạo thực thụ 27/05/2012 ĐT Italia Cuộc khủng hoàng công của đội tuyển Italia trên thực tế không phải bây giờ mới nhức nhối. Chấn thương của Giuseppe Rossi và trước đó, ca mổ tim của Cassano, chỉ làm cho vấn đề ấy trở nên trầm trọng hơn khi tất cả đều hiểu rằng, kể từ sau World Cup 2010, Italia chỉ là một chú lùn đáng thương về khả năng tấn công.
Barcelona giành cúp Nhà Vua: Hoàn tất cuộc chuyển giao 27/05/2012 Barcelona lại thắng. Một kết quả không nằm ngoài dự đoán. 3-0 là tỷ số chứng minh cho sự thuyết phục và Barcelona đã kết thúc mùa giải với danh hiệu duy nhất là chiếc cúp Nhà Vua, mùa bóng “kém cỏi” nhất trong 4 năm trở lại đây. Nhưng người Catalunya cũng như các cule chẳng quá bận tâm với điều đó nữa. Với họ, điều quan trọng nhất là Barca lại thắng và món quà chia tay đầy giá trị đối với người ra đi: Pep Guardiola.
Vì sao Chelsea tiếp tục ve vãn Guardiola? 27/05/2012 Liverpool Chelsea Pep Guardiola đang là nhân vật lý tưởng mà ông chủ người Nga nhắm tới cho chiếc ghế HLV ở sân Stamford Bridge. Cơ hội để Chelsea có được Guardiola đang rộng mở khi ông đã chính thức là người tự do từ mùa hè này và sức hấp dẫn của Premier League có thể sẽ đưa ông trở lại với nghiệp huấn luyện sớm hơn dự tính.
Khi người Anh khiêm tốn 27/05/2012 “Trông đợi gì vào tuyển Anh dưới thời Hodgson ư? Không gì cả”, tờ Telegraph đã giật tít như thế về tương lai của Tam sư ở EURO 2012. Điều đó nghe thì chua chát nhưng lại rất thực tế…