Thứ Sáu, 30/05/2025
Zalo

MU vào tứ kết: Tiếp tục thập tự chinh

Thứ Năm 17/03/2011 14:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Old Trafford một lần nữa lại là sân đấu đi dễ khó về đối với các đội bóng Pháp. Chiến thắng 2-1 trước Marseille là vừa đủ để M.U ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League mùa giải thứ 5 liên tiếp. Cuộc thập tự chinh vẫn còn tiếp diễn đối với thầy trò Sir Alex.

“Siêu trộm” Chicharito

Đã có không ít tranh cãi về hai tình huống ghi bàn của Chichartio ở mỗi hiệp đấu, nhưng rốt cuộc khi xem lại hình ảnh quay chậm, chẳng ai có thể phàn nàn rằng chúng không hợp lệ cả. Tiền đạo người Mexico đã thể hiện khả năng chọn vị trí cực tốt để phá tan bẫy việt vị mà Marseille đã giăng ra. Giống như đàn anh Inzaghi, Chicharito cũng sống trên lằn ranh việt vị, nhưng xác xuất thành công của anh cao hơn nhiều.

Chicharito đã đưa Manchester United vào tứ kết

Hãy hỏi Heinze và Diawara về sự nguy hiểm của Chicharito, nhất là khi anh kết hợp ăn ý với Rooney. Khi cặp trung vệ này còn mải tìm cách ngăn chặn Rooney, người đã lùi về giữa sân để phát động tấn công và phối hợp với Giggs bên cánh phải, thì ở phía trong Chicharito đã âm thầm xâm nhập và đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, ngay khi Valencia tỉa bóng cho Giggs, Chicharito đã đứng ngang với với Fanni. Đến thời điểm lão tướng xứ Wales căng ngang, anh băng vào cực nhanh khiến hậu vệ này hụt bước. Đơn giản và hiệu quả, “hạt đậu nhỏ” xứng đáng với biệt danh Solskjaer mới, thậm chí, khả năng chớp thời cơ của anh có thể so với đàn anh van Nistelrooy. Trên hàng ghế dự bị, Berbatov cười gượng gạo sau mỗi bàn thắng của Chicharito, và anh càng hiểu vì sao, Sir Alex lại nhốt mình trong những trận cầu quan trọng như thế này.

Tất nhiên, Chicharito chỉ là người tung nhát kiếm cuối cùng, còn chiến công là kết quả của cả một tập thể, với khả năng phối hợp hết sức nhịp nhàng. Công đầu trong bàn mở tỷ số thuộc về Rooney, người đã chơi hết sức năng nổ ở trận này. Trực tiếp kiến tạo bàn thứ hai là Giggs, nhưng cầu thủ tạo ra đột biến là Valencia, người đã có một pha chọc khe hết sức tinh tế. Trong chiến thắng ấy đừng quên đóng góp của van der Sar, người đã hóa giải tất cả các cú sút, từ sệt cho đến bóng bổng, và chỉ chịu đầu hàng sau cú đánh đầu phản lưới của Wes Brown.

Tự trách mình thôi, O.M!

Marseille đã đến Old Trafford với quyết tâm cực lớn, và công bằng mà nói họ chơi không đến nỗi tồi. Đôi cánh Remy-Ayew đã hoạt động rất tích cực và không ít lần gây khó khăn cho hàng phòng ngự M.U. Không những thế, đã có ít nhất hai lần, họ chiến thắng cặp trung vệ chắp vá Brown – Smalling trong những pha không chiến. Khác biệt giữa đội bóng nước Pháp và M.U là họ không có một “siêu trộm” như Chicharito. Suốt cả trận, Marseille thậm chí còn nhỉnh hơn về số cú sút (12 so với 11), nhưng khả năng dứt điểm thì quá tệ (chỉ trúng đích có 3 lần, so với 8 của M.U).

Sự vắng mặt của Brandao không phải lời bao biện. Gignac đường đường là tuyển thủ Pháp nhưng đã có một pha xử lý khiến khối người phải ngán ngẩm. Khi đối mặt cực kỳ thuận lợi với van der Sar, anh không dứt điểm vào khung thành rộng 7m32 mà lại tung một cú lốp quá phiêu lưu và vụng về. Diawara đánh đầu ra ngoài trong tình huống tất cả hậu vệ M.U đã bất lực trước sức mạnh của anh. Còn Remy đá vọt xà trong một tình huống rất trống trải. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 35 phút đầu. Cũng trong khoảng thời gian ấy, thủ thành Mandanda đã mắc sai lầm khi chuyền bóng đúng chân Nani, may là anh này không bị trả giá. Rõ ràng sự thiếu bản lĩnh đã khiến nhiều vị trí trong đội hình Marseille trở nên nôn nóng trong dứt điểm và căng cứng về tâm lý.

Marseille đáng bị loại, dù họ đã có 10 phút cuối sống trong ngọn lửa khát khao khi được Brown biếu không một bàn thắng. Chiến thắng trước Marseille, dù chưa hoàn hảo nhưng một lần nữa thể hiện đẳng cấp vượt trội của Quỷ đỏ, và giúp họ tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin cho hành trình còn lại.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Cơn ác mộng chấn thương của James Milner: ‘Đã có lúc tôi nghĩ mình không thể trở lại’

Cơn ác mộng chấn thương của James Milner: ‘Đã có lúc tôi nghĩ mình không thể trở lại’

Cơn ác mộng chấn thương của James Milner: ‘Đã có lúc tôi nghĩ mình không thể trở lại’

James Milner từng lo sợ rằng mình có thể sẽ không bao giờ đi lại bình thường, chứ chưa nói đến việc tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp, sau những biến chứng phát sinh từ ca phẫu thuật đầu gối hồi đầu mùa giải.

Từ áp lực đến khẳng định: Mùa giải đầu tiên đáng nhớ của Maresca tại Chelsea

Từ áp lực đến khẳng định: Mùa giải đầu tiên đáng nhớ của Maresca tại Chelsea

Từ áp lực đến khẳng định: Mùa giải đầu tiên đáng nhớ của Maresca tại Chelsea

Các cầu thủ Chelsea đang hò reo ăn mừng trong phòng thay đồ của Nottingham Forest sau khi chính thức giành vé dự Champions League. Trong lúc đó, Enzo Maresca bất ngờ lên tiếng ngắt mạch cảm xúc ấy bằng một bài phát biểu ngắn.

Vladimir Smicer: Người hùng Champions League lạc bước vào hư vô

Vladimir Smicer: Người hùng Champions League lạc bước vào hư vô

Vladimir Smicer: Người hùng Champions League lạc bước vào hư vô

Khác với những người đồng đội từng ghi bàn trong trận chung kết Champions League huyền thoại vượt qua AC Milan vào năm 2005 - đều giữ vai trò quan trọng tại Liverpool sau này, cái tên Vladimir Smicer lại hoàn toàn biến mất trong sự lãng quên của người hâm mộ sân Anfield. 

Xem thêm
top-arrow
X