Thứ Hai, 30/03/2026
Zalo

HLV ĐT Jordan tự hào về học trò dù về nhì ở Asian Cup 2023

Chủ Nhật 11/02/2024 07:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV đội tuyển Jordan - Hussein Ammouta đã dành những lời khen ngợi đến các học trò sau trận thua 1-3 trước đội tuyển Qatar ở chung kết Asian Cup 2023.
video

HLV ĐT Jordan tự hào về màn trình diễn của học trò

“Sau giải đấu này tôi sẽ trở về Ma Rốc và sau đó sẽ ngồi lại với LĐBĐ Jordan để nói về tương lai. Dù không biết mọi thứ phía trước như thế nào nhưng tôi luôn tự hào về màn thể hiện của các bạn tại giải đấu này”, HLV Hussein Ammouta bày tỏ.

“Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều và lọt vào trận chung kết một cách xứng đáng. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong suốt chặng đường, để các bạn có thể ngẩng cao đầu về nhà.

Tôi hy vọng ở những giải đấu sắp tới, các cầu thủ duy trì phong độ. ĐT Jordan sẽ luôn mạnh mẽ, đạt được nhiều mục tiêu, trong đó quan trọng nhất là giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026”, thuyền trưởng ĐT Jordan đặt mục tiêu sau khi giành ngôi Á quân tại Asian Cup 2023.

Hussein Ammouta
HLV Hussein Ammouta dành lời khen đến các học trò sau khi khép lại hành trình tại Asian Cup 2023 bằng ngôi Á quân.

Trong khi đó, thủ quân Ihsan Haddad của ĐT Jordan tỏ ra tiếc nuối vì không thể đăng quang ngôi vô địch. Anh gửi lời xin lỗi đến NHM nước nhà:

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi người dân Jordan vì toàn đội không thể mang về nước danh hiệu vô địch. Dù không hài lòng với kết quả ở trận đấu cuối cùng nhưng chúng tôi hài lòng thành tích lịch sử này".

Bên cạnh đó, Ihsan Haddad còn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến HLV Hussein Ammouta:

"HLV Hussein Ammouta sẽ sống mãi trong trái tim của tất cả người dân Jordan. Thành tích ông có được với đội tuyển Jordan thật sự đáng nể. Chúng tôi cảm ơn thầy bởi ông ấy luôn cống hiến hết mình cho bóng đá Jordan.

HLV Hussein Ammouta không chỉ truyền sức mạnh cho các cầu thủ Jordan mà luôn ân cần. Ông ấy đã thành công trong việc nuôi dưỡng tinh thần chinh phục thử thách của các cầu thủ.

Chúng tôi đã đạt được một thành tích mà người dân Jordan sẽ tự hào. Tuy nhiên, tôi mong một ngày nào đó chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về Jordan".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Việt Nam hừng hực khí thế: Thử thách cực đại cho 'Bầy hổ Malaya'

Đội tuyển Việt Nam hừng hực khí thế: Thử thách cực đại cho 'Bầy hổ Malaya'

Đội tuyển Việt Nam hừng hực khí thế: Thử thách cực đại cho 'Bầy hổ Malaya'

Trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 giữa Việt Nam và Malaysia đang nóng lên từng giờ. Với khao khát khẳng định sức mạnh và đòi lại món nợ cũ, đoàn quân áo đỏ hứa hẹn sẽ tạo ra một màn tấn công nảy lửa, khiến hàng thủ đối phương phải vất vả chống đỡ.

Sao Malaysia quyết đấu Việt Nam: "Trận đấu vẫn còn nguyên giá trị"

Sao Malaysia quyết đấu Việt Nam: Trận đấu vẫn còn nguyên giá trị

Sao Malaysia quyết đấu Việt Nam: "Trận đấu vẫn còn nguyên giá trị"

Dù không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại Vòng loại Asian Cup 2027 sau án phạt nặng từ AFC, hậu vệ cánh trái Daniel Ting khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ hành quân đến sân Thiên Trường với tinh thần cao nhất để đòi lại danh dự cho Bầy hổ Harimau.

Video

Ngày Đình Trọng, Văn Hậu trở lại để củng cố đội tuyển Việt Nam

Ngày Đình Trọng, Văn Hậu trở lại để củng cố đội tuyển Việt Nam

Ngày Đình Trọng, Văn Hậu trở lại để củng cố đội tuyển Việt Nam

Trước thềm trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Bangladesh, bên cạnh việc dõi theo tỉ số, người hâm mộ cũng đang nóng lòng chờ đợi một khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại đồng thời của bộ đôi Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu trong sắc đỏ của Đội tuyển Việt Nam.

Xem thêm
top-arrow
X